Thanh niên xa quê: Ổn định cuộc sống trên đất Bình Dương
Thứ sáu, ngày 14/12/2012
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Cùng chi hội với anh Sáu, vợ chồng anh chị Nguyễn Thị Luyến
vào Nam lập nghiệp từ năm 2010. Chưa vốn liếng làm ăn nên chị đi làm CN, còn chồng
chị thì mua heo đất thành phẩm ở lò bán lại cho các cửa hàng. Năm 2011, anh chị
quyết định chuyển hướng để có thu nhập khá hơn. Chị xin nghỉ làm CN và cùng chồng
mua heo đất chưa thành phẩm về sơn, vẽ và bán ra thị trường. Việc sơn, vẽ ban đầu
còn mới mẻ nhưng anh chị Luyến cũng dần quen nghề với quyết tâm vượt khó. Hàng
ngày, chị Luyến có thể vẽ từ 100 - 200 con heo đất, tạo việc làm thêm một nhân
công, chồng chị thì vận chuyển hàng. Với gia đình anh Trần Đức Thường ở Chi hội Thanh niên CN
Thanh Phong ở thị trấn Uyên Hưng (Tân Uyên) cũng đã khá hơn trước sau 9 năm đến
Bình Dương lập nghiệp. Những ngày đầu, vợ chồng anh chị không có vốn liếng nào
để buôn bán lớn. Anh chị bắt đầu mua trái cây đi bán dạo, thời gian sau, với số
tiền dành dụm được, anh Thường thuê ki-ốt tại nơi ở trọ để mở cửa hàng buôn
bán, vừa đỡ vất vả vừa có thể bán thêm nhiều mặt hàng. Cuộc sống vợ chồng anh
chị giờ đã quẵng đi gánh lo toan mà thay vào đó là một cuộc sống ổn định, không
chỉ lo cho con cái học hành đàng hoàng mà vợ chồng anh còn có thể phụ giúp gia
đình ở quê. Trên bước đường xa quê lập nghiệp, ở họ là tinh thần kiên
trì, lao động và biết tính toán làm ăn, vượt khó vươn lên. NHƯ Ý

