Lần đầu
tiên trẻ em của các lớp học tình thương (LHTT) trên địa bàn TP.TDM lại có một
ngày vui đến thế, một ngày dành riêng cho các em với các hoạt động vui tươi và
ý nghĩa, là nơi để các em chia sẻ ước mơ của mình. Đó là chương trình “Thắp
sáng ước mơ LHTT và liên hoan các nhóm nhảy hiện đại lần I” năm 2013, do Thành
đoàn phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thể dục thể thao TP.TDM tổ chức.Biết tin mình sắp được đi
dự chương trình Thắp sáng ước mơ LHTT, em Trần Thị Mỹ Nhi, LHTT phường Phú Hòa
(TP.TDM) rất phấn chấn. Nhi năm nay 13 tuổi, quê Bạc Liêu, do cuộc sống bôn ba,
ba mẹ đi đâu thì chị em Nhi đi theo đó, nay Sài Gòn mai Bạc Liêu làm chuyện học
của em cũng dở dang. Đến sống tại phường Phú Hòa, Nhi được giới thiệu vào học
LHTT phường, hiện Nhi đang học chương trình lớp 4. Nhi nói: “Những ngày đầu em
được các anh chị ở kế bên nhà trọ giới thiệu vào học nhưng em vẫn còn e dè chưa
dám đi. Sau có các anh chị bên Phường đoàn đến nhà vận động, em đã đến lớp để
tiếp nối chuyện học hành bị bỏ dở bao năm nay”.
Một tiết mục văn nghệ tại chương trình Còn em Phạm Thanh Khang,
12 tuổi, quê Cà Mau, gia đình Khang ở quê rất khó khăn nên khi bước vào học lớp
2 thì ba mẹ đưa cả nhà lên Sài Gòn lập nghiệp. Vì gia đình nghèo, đến Bình
Dương, cả 2 anh em Khang đều được chính quyền quan tâm cho học LHTT phường Phú
Thọ (TP.TDM). Như vậy, Khang có điều kiện phụ giúp việc nhà. Khang đang học
chương trình lớp 2, Khang học giỏi nhất nhì lớp, lại ngoan ngoãn nên ai cũng
thương mến em. Nhìn dáng người nhỏ nhắn của Khang, cùng lắng nghe những ước mơ
của em ai nấy đều cảm thấy nao lòng: “Con muốn được đi học, con muốn được giúp
đỡ ba mẹ và con muốn làm chú bộ đội”. Và, chính những lời nói ngây thơ nhưng chứa
đựng rất nhiều ước mơ, hoài bão đó đã động viên biết bao thầy cô giáo là những
đoàn viên, sinh viên đến lớp đều đặn mỗi ngày, các bạn đã làm việc ấy bằng cái
tâm, bằng cả tấm lòng để giúp trẻ em nghèo có con chữ như bao trẻ khác. Bạn Bồ
Thị Ngọc Linh, Phó Bí thư Phường đoàn Phú Thọ, giáo viên của LHTT, tâm sự:
“Thành lập lớp đã khó khăn, duy trì lớp lại càng khó hơn khi gia đình các em
thường di chuyển chỗ ở, còn việc học của các em không biết sẽ ra sao? Mỗi ngày
đi dạy, nghe các em nói về ước mơ của mình như muốn làm bác sĩ, làm bộ đội, làm
thầy cô giáo... mình cùng anh chị em ra sức dạy thật tốt, giúp các em đến gần
hơn với những ước mơ đó”. Nhi và Khang là 2 gương mặt
tiêu biểu đại diện cho gần 200 em học sinh của 5 LHTT trên địa bàn TP.TDM gặp gỡ,
giao lưu với mọi người tại chương trình. Hình ảnh các em vượt lên khó khăn để
tìm con chữ là tấm gương sáng cho rất nhiều học sinh noi theo. Đến với chương trình Thắp
sáng ước mơ LHTT của Hội đồng Đội TP.TDM, các em không chỉ được chơi các trò
chơi, tham gia vào các gian hàng ẩm thực “Phố hàng rong”, được xem các tiết mục
ca múa nhạc, nhảy hiện đại sôi nổi mà còn được nhận các phần quà ý nghĩa từ
chương trình, đó là Chi hội Doanh nhân trẻ TP.TDM đã tặng 35 phần học bổng cho
các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi phần trị giá 300.000 đồng; Chi đoàn
Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh tặng 5 xe đạp cho các em học sinh ở các trường tiểu
học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Anh
Phạm Hùng Sơn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố cho biết,
trẻ em ở các LHTT vốn đã thiệt thòi về nhiều mặt, vì thế với mục đích tất cả
hành động “Vì đàn em thân yêu”, thông qua chương trình này sẽ giúp các em cảm
nhận tình yêu thương, quan tâm của các cấp, các ngành và mọi người xung quanh.
Từ đó, tạo động lực để các em phấn đấu, rèn luyện để mai sau trở thành người
công dân có ích cho xã hội. Kết thúc chương trình, các em nhỏ được các anh chị cán bộ Đoàn,
giáo viên lớp đưa về nhà; vui hơn nữa là ở LHTT phường Hiệp Thành, các bạn còn thuê
cả xe tải nhỏ để đưa rước các em. Trên chiếc xe ấy, thầy trò cùng chia sẻ những
ước mơ thật bình dị, trong sáng, cùng hát vang những câu hát chào đón một tương
lai tươi sáng. NGỌC NHƯ