Tung tăng ngày hè
* PHAN THÀNH MINH
Nhặt nhạnh hương bưởi
Bé cầm trong tay
Cảm ơn ba mẹ
Nhọc nhằn nên cây.
Tiếng ve thơm thơm
Hạ vàng lấp ló
Triu trĩu đầu cành
Quả đùa với gió.
Vài tia nắng nhỏ
Chạy khắp vườn xanh
Thả mình trên cỏ
Uống sương ngọt lành.
Bé đuổi nắng đi
Bé tìm nắng về
Chiều cho nắng trốn
Chỉ còn tiếng ve.
Bàn tay mẹ
* LÝ THỊ MINH CHÂU
Bàn tay mẹ quạt ấm nồng
Bàn tay mẹ chắn gió đông lạnh lùng
Thon mềm năm ngón bao dung
Vườn đơm chồi biếc
Đồng bung nụ vàng.
Câu ru ngọt lịm dịu dàng
À ơi... tao võng nhịp nhàng đưa trưa
À ơi... cái nắng cái mưa
Cái trăng má lúm
Cái xưa cõi còm.
À ơi... bếp núc chờ rơm
Nước trong hạt gạo thổi cơm trắng ngần
Thương đời bánh tráng hồi xuân
Bụng căng đậu rán tương bần no nê.
Nhiệm mầu bàn tay mẹ quê
Quạt nồng đắp lạnh chắn che bão bùng
Thon mềm năm ngón thủy chung
Vườn đơm chồi biếc
Đồng bung nụ vàng.
Mời em
* NGUYỄN VĂN ÂN
Mời em về lại quê anh
Có dòng sông, vẫn uốn quanh bến bờ
Một vườn hoa trái hương thơ
Ngọt tình một thuở, ru bờ môi em
Nắng hồng trải lụa bên thềm
Trời xanh từng vệt mây mềm, đong đưa
Con đường tóc gió lưa thưa
Gói tròn thương nhớ sớm trưa theo về
Mỏi mòn, in dấu chân quê
Tay em nắm lấy, vụng về... tay anh
Mời em ly nước trà xanh
Nghe câu vọng cổ, ngọt lành... đợi mong
Cầm ly rượu đắng, mênh mông
Thương nhau hát lý tơ hồng trao duyên
Đắng cay khơi dậy nỗi niềm
Quê anh - về lại chiều tim tím chiều
Mời em trao chút thương yêu
Tình còn non lá, liêu xiêu bóng đời
Bên nhau tiếng hát, câu cười
Mùa hạnh phúc, đang một thời nở hoa.