Vui cười

Bị thương vì hàng xóm gọi đò

- Sáng nay sếp có vẻ rất tức giận, dọa sẽ đuổi việc một nửa số nhân viên đấy!

- Thưa cô, em có thể bị phạt bởi việc mình không làm không?

Có hai gia đình sống cạnh nhà nhau, một gia đình suốt ngày cãi vã, còn gia đình kia thì luôn yên ả và thấu hiểu lẫn nhau.

- Lúc này buôn bán có được không vậy?

- Anh Tồ, tại sao ba hôm rồi không thấy anh lên công ty, cũng hề báo với tôi một tiếng nào?

Từ đầu năm đến giờ trộm cắp liên miên. Vậy mà nhà ông Tèo giàu sụ lại chẳng bị mất trộm bao giờ. Tại sao lại có chuyện kỳ lạ vậy nhỉ?

- Chú với con bé mà chú đang tán đi tới đâu rồi?

- Tớ nghe mọi người nói cậu học giỏi toán lắm phải không?

- Ôi chuyện gì thế này? Cậu làm sao mặt mũi sưng đỏ hết cả thế? Để tớ đưa cậu về nhà cho vợ cậu chăm sóc!

- Trong đời tôi chưa bao giờ thấy bài luận nào tệ hại đến như vậy. Cách viết chả ra làm sao, đầy lỗi chính tả và ngữ pháp.

Quay lên trên