Tình bạn!

Cập nhật: 16-08-2013 | 00:00:00

Bác sĩ nói, bệnh của Tâm đã khá nặng nên phải vào hóa chất ngay, lần đầu vào hóa chất tốn 30 triệu đồng, số tiền không hề nhỏ đối với gia đình Tâm. Nói chuyện với tôi, mẹ Tâm luôn tỏ ra mạnh mẽ, lạc quan, nhưng trong sâu thẳm là bao nhiêu nỗi lo: làm sao cứu sống được cô con gái mình. Tâm cũng vậy, khi biết tin mình bị bệnh Tâm cứ khóc hoài, nhưng khi bạn bè đến thăm cô lớp trưởng học giỏi, xinh đẹp Tâm luôn nở nụ cười tươi để các bạn yên lòng…

Biết hoàn cảnh gia đình Tâm khó khăn, các bạn học cùng lớp tổ chức quyên góp tiền để giúp bạn mình. Là HS các bạn đâu có nhiều tiền nên có bao nhiêu thì góp cho Tâm bấy nhiêu. Các bạn còn xếp 1.000 con hạc giấy để tặng bạn theo câu nói “1.000 con hạc giấy sẽ thành 1 điều ước”, ước sao Tâm có thể khỏe lại, cùng 1 hộp giấy đựng tất cả lời chúc của các bạn trong lớp gửi đến Tâm. Cảm động hơn khi các bạn còn về nhà xin ba mẹ ủng hộ tiền để giúp Tâm. Tuy số tiền không lớn nhưng sự ủng hộ này giúp lòng Tâm thêm ấm áp. Trước khi ra về nhóm bạn cứ bịn rịn nắm lấy tay Tâm căn dặn nhiều điều và dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho Tâm. Trong giây phút đó, người đi kẻ ở đều không cầm được nước mắt…

Qua chuyến đi mới thấy, tình cảm bạn bè ở các bạn mới cao quý làm sao. Đâu đó trong cuộc sống vẫn có những người quay lưng với bạn bè khi bạn gặp khó khăn, có người sẵn sàng hại bạn để đạt mục đích riêng của mình. Nếu như mọi người đều có tâm trong sáng như những bạn HS biết giúp đỡ bạn mình khi khó khăn, nâng bạn dậy khi bạn gục ngã thì xã hội này tốt đẹp biết bao.

N.NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên