Ngày chủ nhật của tuần thứ 3 trong tháng sáu được gọi là Ngày của cha (Father"s day). Ngày lễ này được ghi nhận là ý tưởng của Sonora Smart Dodd, một phụ nữ trẻ ở Spokane, bang Washington, Mỹ. Sonora muốn tổ chức một ngày lễ đặc biệt để biết ơn người cha đã lặng lẽ ở vậy nuôi 6 người con sau khi mẹ cô qua đời. Ngày của cha đầu tiên được tổ chức vào ngày 19/6/1910 ở Spokane.
Năm nay, Ngày của cha cũng rơi đúng vào ngày chủ nhật 19-6, Nhân Ngày của cha, chuyên mục Mái ấm xin giới thiệu 2 mẫu chuyện đời thường nhưng thật cảm động về tình cha con qua lời kể của một bạn đọc.
Cha yêu con âm thầm, lặng lẽ nhưng sâu lắng,
thiêng liêng
Đúng như ông bà ta nói: “Kẻ có công, trời không phụ”, sau bao nhiêu năm vất vả làm lụng nuôi con, giờ đây cả 2 con của anh đều thi đậu đại học. Anh nở nụ cười mãn nguyện khoe với tôi rằng, đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời anh.
Một lần khác, khi tôi ghé thăm một cháu bé con người bạn thân đang nằm điều trị bệnh ở bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong phòng lúc bấy giờ có rất nhiều bệnh nhi, và âm thanh ồn ào nhất là tiếng kêu khóc của trẻ con. Thế nhưng, bất chợt tôi giật mình vì xen lẫn trong tiếng khóc của trẻ con có tiếng một bà mẹ kêu to lên: “Bác sĩ ơi, cứu! cứu! con em bị tím ngắt, bé không thở được bác sĩ ơi!”. Trong khi người mẹ đang luống cuống không biết phải làm gì thì người cha của đứa bé vội bồng con mình lên, anh đưa mặt mình sát mặt con rồi kê miệng vào mũi cháu hút thật mạnh. Sau đó đứa bé khóc ré lên và bé đã thở được. Thì ra là trước đó bé bị nghẹt thở vì 2 cọng mũi xanh lè bịt kín lỗ mũi của bé.
Còn rất nhiều những câu chuyện cảm động về tình cha mà tôi đã gặp hàng ngày như chuyện người cha vượt qua mặc cảm lặn lội khắp nơi xin các nhà hảo tâm giúp đỡ con mình thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo, chuyện những người cha tranh thủ đi làm về sớm đút cơm cho con ăn, ru cho con ngủ vì mẹ bận trực ca đêm, …
Không dịu dàng, ngọt ngào âu yếm mỗi ngày như mẹ nên đôi khi nhiều bạn trẻ không cảm nhận được tình yêu bao la cha dành cho mình. Để hiểu được tình yêu từ cha, không thể tức khắc mà cảm nhận được. Phải thổn thức bằng con tim, phải đón nhận bằng tấm lòng kính trọng, mới thấy hết được tình cảm của cha dành cho mình tuy âm thầm, lặng lẽ nhưng sâu lắng, thiêng liêng và cao đẹp vô cùng.
HOÀI TÂM