Tỏa sáng vùng đất hoa

Cập nhật: 16-01-2023 | 07:28:02

Giữa tháng 10 âm lịch, khi cánh đồng ở khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên còn vương mùi lúa chín, người nông dân ở đây đã gieo hạt, trồng cây giống, khởi động một mùa hoa tết với nhiều niềm vui và cả hy vọng…

Mỗi năm một mùa hoa

Với truyền thống gần 20 năm trồng hoa tết, người nông dân ở Tân Ba chủ động kỹ thuật để từng luống hoa nở đúng dịp, cung cấp ra thị trường tết. So với vụ lúa và rau màu, vụ mùa hoa tết luôn mang đến cho người nông dân làng hoa Tân Ba một niềm vui về thu nhập và niềm vui mùa xuân về nhộn nhịp trên đồng ruộng.

Với truyền thống gần 20 năm trồng hoa tết, người nông dân ở Tân Ba chủ động kỹ thuật để từng luống hoa nở đúng dịp, cung cấp ra thị trường tết

Như mọi năm, mùa hoa tết năm nay, ông Bùi Minh Sơn tiếp tục trồng hoa trên diện tích hơn 1.440m2. Những năm gần đây, ngoài trồng cúc, thọ truyền thống để chưng, cúng, ông Sơn còn trồng các loại cây trong chậu như hoa mào gà, băng xê, sống đời, cúc thái, hướng dương, cát tường… đáp ứng nhu cầu khách hàng trang trí ngôi nhà những ngày xuân. Tuy phải chăm bẳm ngày đêm cho vụ hoa nhưng người nông dân trồng hoa tết vẫn rất vui vẻ, yêu thích và cố gắng lao động để phát triển kinh tế gia đình.

Ông Sơn cho biết: “Vụ mùa trồng hoa vất vả, nhiều công đoạn hơn nhưng thu nhập cao hơn trồng lúa và rau màu. Tới mùa hoa tết cánh đồng ở đây rất vui, nếu không trồng hoa thì coi như tết buồn lắm! Năm nào cũng vậy, thương lái đến ruộng đặt hoa trước, đến ngày cận tết xe đến chuyển đi; nhiều người dân đến tham quan cánh đồng hoa cũng mua mang về…”.

Cánh đồng hoa Tân Ba có khoảng 10 ha, nhộn nhịp cao điểm từ ngày 20 tháng chạp. Không chỉ hộ ông Sơn, khi đến vụ mùa hoa tết thì cả nhà cùng ra đồng để kịp bán hoa cho khách hàng. Một năm có một mùa hoa tết, người nông dân ở khu phố Tân Ba rất phấn khởi với mùa hoa rực rỡ phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Mùa vui đất trời vào xuân

Ngày 23 tháng chạp, từ 15 giờ, thương lái, khách mua hoa đã đến cánh đồng hoa Tân Ba. Con đường dẫn lối cánh đồng hoa, xe tải, xe máy ra vào vận chuyển chở hoa tấp nập, người tham quan men theo từng bờ ruộng và ngắm thỏa thích cánh đồng hoa trải rộng. Chập choạng khi ánh nắng hoàng hôn chưa ngả, nhiều cô gái trong tà áo dài xuân, bộ váy mới và chọn những góc cánh đồng hoa chụp ảnh. Cánh đồng đông đúc, thi thoảng làng gió xuân mơn man làm đung đưa từng luống hoa, một không khí vui vẻ tràn ngập. Người mua vận chuyển, người bán nhanh tay. Những đứa trẻ hòa trong tiếng cười ríu rít, tung tăng trên cánh đồng…

Cánh đồng hoa Tân Ba hôm nay không chỉ là nơi trồng, mua bán hoa mà còn là nơi của nhiều du khách thích chụp ảnh, thư giãn và ngắm hoa trong những tết đến xuân về. Xúng xính chiếc váy đỏ cho con gái, chị Nguyễn Thị Nhị ở phường Tân Hạnh, tỉnh Đồng Nai nói: “Năm nào tôi cũng dẫn con gái đến đây chụp ảnh và mua hoa mang về để cúng ông bà mấy ngày tết. Cánh đồng hoa ở đây có nhiều loại hoa cúc Thái, hoa cát tường, hướng dương, sống đời, băng xê, mào gà rất tiện lợi và đúng theo sở thích của khách hàng vào ngày tết”.

Mọi thứ diễn ra trên cánh đồng hoa là một bức tranh ngày xuân đẹp đẽ, bừng sáng giữa lòng đô thị đang phát triển. Điểm nhấn trong bức tranh ấy chính là sự cần cù lao động của người nông dân đã tạo nên nét đẹp riêng về một làng nghề truyền thống, góp thêm một hơi thở mùa xuân của đất trời…

Ngày 23 tháng chạp, từ 15 giờ, thương lái, khách mua hoa đã đến cánh đồng hoa Tân Ba. Con đường dẫn vào cánh đồng hoa, xe tải, xe máy ra vào vận chuyển chở hoa tấp nập, người tham quan men theo từng bờ ruộng và ngắm thỏa thích cánh đồng hoa trải rộng...

KIM TUYẾN

Chia sẻ bài viết
Tags
Tân Ba

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=2234
Quay lên trên