Trăng rằm cho mọi trẻ thơ...

Cập nhật: 22-09-2012 | 00:00:00

Lễ hội trăng rằm vui nhộn đã đến và trẻ em khắp nơi có thêm ngày Tết Trung thu (TT) để vui chơi, thưởng thức quà bánh, múa hát cùng bạn bè...

Trẻ em mồ côi tại các trung tâm xem ra được ưu tiên trong việc tổ chức chương trình Tết TT. Tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi chùa Bồ Đề Đạo Tràng (TX.Thuận An), năm nay, lễ hội trăng rằm vui nhộn hơn mọi năm bởi “quân số” đã tăng lên nhiều. Sư cô Thích nữ Từ Thảo cho biết: “Ngoài những em mồ côi được nuôi dưỡng tại đây, năm nay lần đầu tiên chùa khai giảng lớp học tình thương. Trên cơ sở của lớp học xóa mù chữ trước đây, hiện có gần 100 em theo học từ lớp 1 đến lớp 5. Đó là những em lang thang cơ nhỡ theo ba mẹ đến Bình Dương sinh sống. Thế nên năm nay chùa tổ chức TT cho khoảng gần 150 em ở chùa lẫn bên ngoài đến học theo chương trình lớp tình thương. Hy vọng, các em sẽ có một cái Tết TT vui nhộn, ý nghĩa”...  Làm lồng đèn tặng trẻ em mồ côi

Không như mọi năm các em ở đây được phát lồng đèn làm sẵn mà Ban tổ chức sẽ phát “nguyên liệu” là nan tre, giấy, hồ dán... để các nhóm tự làm và thi lồng đèn đẹp. Sẽ có phần thưởng cho các nhóm làm đẹp để khuyến khích tính sáng tạo của các em. Tiếp đó là hội phá cỗ Tết TT trong tinh thần hòa ái, đoàn kết, vui vẻ giữa các em.

 Điều đáng mừng là dịp này có rất nhiều tổ chức, cá nhân đến thăm, tặng quà và vui TT cùng các em. Chị Thúy, một cán bộ Đoàn thanh niên cùng một nhóm bạn ở TP.HCM cho biết năm nào chị cũng về chùa Bồ Đề Đạo Tràng để tổ chức văn nghệ, các trò chơi dân gian cho các em trong lễ hội trăng rằm. Nhiều bạn trẻ là công nhân các công ty ở Bình Chuẩn, TX.Thuận An cũng đến chung vui với các em.

Với các bạn trẻ ở Công ty Poong in Vina (Tân Uyên) thì TT là dịp để đến với các trẻ em mồ côi tại các nhà thờ trong tỉnh. Số tiền vận động được từ các Mạnh Thường Quân được dùng để mua đồ chơi, bánh trái, lồng đèn tặng các em. Nhiều bạn trẻ còn trang trí lại phòng ngủ, phòng ăn cho trẻ em mồ côi.

Rộn ràng, tưng bừng nữa là lễ hội trăng rằm tại các trường mầm non. Với chiếc lồng đèn trong tay, các em được tập hợp tại sân trường để rước đèn, múa hát và được tặng quà. Một phụ huynh đem con đi dự ngày hội TT cười cho biết: “Nhìn các bé vui TT mình như vui lây. Tiếc một điều, do các bé còn nhỏ nên trường tổ chức hội trăng rằm vào... ban ngày! Nhưng không sao, tối, các cô chú trong đoàn thể ở khu phố, nhiều gia đình ở từng cụm dân cư sẽ tổ chức cho con em mình một bữa tiệc nhỏ để đón chị Hằng”. Và như thế, mong cho tất cả trẻ em sẽ cùng ông trăng bay vào giấc mơ cổ tích của ngày Tết TT ấm áp này...

HƯƠNG CẦN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên