Tri ân những người mở đường Trường Sơn

Cập nhật: 31-05-2023 | 09:13:42

64 năm đã đi qua, nhưng chiến công của những người đã tham gia mở đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh huyền thoại vẫn luôn được lịch sử khắc ghi.

Trò chuyện với bà Võ Thị Cúc (TP.Thủ Dầu Một), chúng tôi không khỏi bồi hồi. Năm 1964, khi mới 16 tuổi, bà đã tình nguyện tham gia lực lượng thanh niên xung phong ở Đoàn 559 anh hùng. Nhiệm vụ của bà lúc đó là mở đường để những chuyến xe đưa hàng ra tiền tuyến. Bà nói: “Phá đá, mở đường, đánh bộc phá giữa tiếng bom gào, đạn nổ là công việc thường ngày của những chiến sĩ mở đường như chúng tôi để những chuyến xe qua”...

Và giữa những giờ phút mà sự sống, cái chết chỉ cách nhau gang tấc, những bộ đội Trường Sơn ấy vẫn hát vang những khúc ca, bài hát như một niềm tin quyết thắng trong trận chiến gian khổ, ác liệt mà hào hùng ấy. Bà Cúc vẫn còn nhớ như in những ngày địch đánh phá ác liệt trên tuyến đường, đã có bao nhiêu đồng đội ngã xuống. Cũng có những lúc bà rơi nước mắt vì những hy sinh ấy nhưng rồi bằng nghị lực, ý chí của mình, họ đã vượt lên tất cả để tiếp tục sống, chiến đấu.

Thế nhưng cũng chính những năm tháng trên đường Trường Sơn đã để lại những di chứng nặng nề, bà bị nhiễm chất độc da cam. Con cái của bà cũng bị ảnh hưởng…

Trường hợp của ông Phạm Hồng Tế cũng vậy, tháng 5-1971, như nhiều học sinh sinh viên miền Bắc khác, ông tình nguyện tham gia bộ đội Trường Sơn, bổ sung cho Sư đoàn 470, đóng quân trên cả 3 miền để xây dựng hậu cần cho các lực lượng. Với ông, yếu tố làm lên chiến thắng của đường Trường Sơn, chính là ý chí, nghị lực của tất cả lực lượng.

Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh trao tặng quà cho hội viên là thương, bệnh binh, nhiễm chất độc dioxin và các hội viên từ 80 tuổi trở lên

16 năm chiến đấu anh dũng kiên cường “Sống bám cầu, bám đường, chết kiên cường dũng cảm đánh địch mà đi mở đường mà tiến, các sư đoàn công binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến luôn sát cánh cùng các sư đoàn ô tô vận chuyển hàng triệu tấn vũ khí, khí tài, lương thực thực phẩm, vận chuyển bộ đội vào tham gia chiến dịch. Các lực lượng bộ binh, lực lượng pháo phòng không anh dũng tiêu diệt địch bắn máy bay mở rộng vùng đất bảo vệ hành lang chiến lược, tạo điều kiện cho lực lượng giao liên mở đường, tổ chức cho hàng triệu người vào ra chiến trường an toàn. Các lực lượng thông tin, xăng dầu bảo đảm cho tuyến vận chuyển thường xuyên thông suốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao…

Đại tá Lê Văn Hòa, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương, xúc động cho biết trải qua 48 năm đất nước thống nhất, những người con Trường Sơn huyền thoại năm xưa của Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh Bình Dương đến nay đang ở độ tuổi thấp nhất 70 và cao nhất là 94 tuổi. Vì vậy kịp thời chăm lo về vật chất, tinh thần cho hội viên là điều mà hội luôn chú trọng. Mới đây, nhân kỷ niệm 64 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống bộ đội Trường Sơn (19.5.1959 - 19.5.2023), 64 năm Ngày thành lập Đoàn B90-C.200-C.270 (25.5.1959 - 25.5.2023); Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương đã tổ chức buổi họp mặt và tri ân những người mở đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh huyền thoại. Tại buổi gặp mặt, những câu chuyện, những ký ức về những ngày mở đường cứ ùa về. Đại tá Lê Văn Hòa cho biết, dù Đảng, Nhà nước đã có nhiều hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng để phần nào bù đắp những mất mát trong chiến tranh; đồng thời thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Tuy nhiên, sự bù đắp có to lớn thế nào cũng là không đủ, bởi những mất mát vẫn còn dai dẳng. Biết bao con người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân đẹp nhất trong cuộc đời mình vì độc lập dân tộc…

Từ sự ghi nhận đó, hội đã trích Quỹ “Nghĩa tình Trường Sơn” trao tặng quà cho 107 hội viên là thương, bệnh binh, nhiễm chất độc dioxin và các hội viên có tuổi đời từ 80 tuổi trở lên. Mỗi phần quà 500.000 đồng tiền mặt. Cầm phần quà trên tay, bà Võ Thị Cúc xúc động nói: “Giá trị vật chất không đáng là bao, nhưng là niềm động viên lớn cho tôi. Nó chứa đựng tất cả sự sẻ chia, sự động viên để mình tiếp tục sống vui, sống khỏe”.

Trong chiến tranh, bộ đội Trường Sơn đã chiến đấu để làm nên tuyến đường huyền thoại và giờ đây trong thời bình, họ lại tiếp tục chia sẻ cùng nhau vượt qua khó khăn, góp sức xây dựng quê hương. 

Mới đây, nhân kỷ niệm 64 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống bộ đội Trường Sơn (19.5.1959 - 19.5.2023), 64 năm Ngày thành lập Đoàn B90-C.200-C.270 (25.5.1959 - 25.5.2023); Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương đã tổ chức buổi họp mặt và tri ân những người mở đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh huyền thoại…

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên