Trọn tấm lòng dành cho Bình Dương qua đất cũ làng xưa…

Cập nhật: 15-01-2020 | 09:44:21

Hội Văn học - Nghệ thuật Bình Dương vừa xuất bản tuyển tập “Bình Dương đất cũ làng xưa” nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhà văn Trần Bình Dương. Tập sách khiến cho những người từng quen biết, quý mến anh bồi hồi nhớ lại những câu chuyện thú vị, dí dỏm mà anh kể thủa anh còn sống và viết miệt mài…

Anh ra đi đột ngột nhưng tình cảm và nhân cách của một người nghệ sĩ vẫn còn mãi với người thân, bạn bè. Tuyển tập này cũng như lời tri ân với anh, với gia đình anh về những đóng góp của một người viết cho văn học nghệ thuật Sông Bé - Bình Dương thời gian qua.

Sách gồm những truyện ngắn, tản văn, bài thơ hay của Trần Bình Dương và bài viết bạn bè văn chương dành cho anh. Nhắc đến Trần Bình Dương, người đọc sẽ nhớ đến giọng văn điềm đạm, nhẹ nhàng trong “Có ai đi chợ Bình Dương hôn?”, Tết này nhớ chợ Thủ xưa, Điều còn lại sau chiến tranhVề thơ thì có những bài …kể chuyện về Bà mẹ Bông Trang, Khúc hát Bom Bo, Khúc hát quê hươngthắm đượm tình cảm của anh dành cho quê hương Sông Bé - Bình Dương. Nếu không đủ yêu thương, trân quý, khó có thể viết được như vậy về đất cũ, làng xưa đầy hoài niệm như anh.

Nhà văn Trần Bình Dương (1954- 2010) tên thật là Trần Minh Châu. Anh sinh ra, lớn lên và gắn bó với mảnh đất Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Anh là một cây bút đa tài, hiếm hoi trên đất Bình Dương. Có thể gọi anh là nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo... vì anh có thể viết nhiều thể loại văn chương khác nhau. Ngoài bút danh Trần Bình Dương, anh còn có bút danh: Cung Tường Vỹ, Trầm Tư, Lục Cựa, Trường Bình Dân, Trường Dân, Trần Minh Châu, Chu Ngọc Thủy…

Trần Bình Dương nguyên là một nhà giáo, anh tốt nghiệp khóa 12 trường Đại học Sư Phạm Sài Gòn. Năm 1986, khi Hội Văn học - Nghệ thuật Sông Bé thành lập, Đại hội Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Sông Bé lần thứ nhất, nhiệm kỳ 1986-1989, anh được bầu vào Ban Chấp hành hội. Từ Đại hội lần thứ I đến Đại hội lần thứ VI, anh liên tục được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành hội và nhiều nhiệm kỳ, anh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn học - Nghệ thuật Bình Dương, phụ trách tờ Văn nghệ Bình Dương cho đến khi anh “dừng cuộc chơi”…

Trân trọng giới thiệu tuyển tập Bình Dương đất cũ làng xưa với độc giả.

QUỲNH NHƯ (giới thiệu)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên