Từ vụ giết người vứt xác ở Rạch Bắp, xã An Tây (Bến Cát) : Hung thủ giết mẹ vợ là để cướp của?

Cập nhật: 22-12-2009 | 00:00:00

Nỗi đau của chị Lê Thị Tuyết khi hay tin hung thủ sát hại mẹ mình (ảnh nhỏ trên bàn thờ) lại chính là chồng mình

Như tin đã đưa hôm qua, đến chiều 20-12, qua công tác giám định pháp y đối với bộ xương được tìm thấy trong bụi rậm ở KCN Đại Đăng, cơ quan điều tra xác định đây chính là xác của bà Nguyễn Thị Mai (61 tuổi). Nguyên nhân tử vong cũng được xác định là do lực tác động mạnh của vật cứng từ phía sau làm gãy 3 đốt xương sống.

Trước đó, cách đây đúng 8 tháng (ngày 21-4-2009), bà Nguyễn Thị Mai được gia đình trình báo mất tích. Tại hiện trường, qua khám xét chỗ ngủ của bà cho thấy có nhiều vết máu và mặc dù cơ quan chức năng đã nỗ lực truy tìm nhưng vẫn không thể tìm ra tung tích của bà. Mới đây, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến cái chết của chị Nguyễn Thu Thủy (37 tuổi) ngụ tại phường Chánh Nghĩa, TX.TDM diễn ra vào ngày 10-12, cơ quan điều tra mới lần ra tung tích của bà Mai. Trước những bằng chứng không thể chối cãi của cơ quan điều tra, tên Trần Nguyễn Xuân Phương, kẻ sát hại chị Thủy, thừa nhận đã gây ra cái chết đối với mẹ vợ mình. Theo lời khai của tên Phương, ngày 21-4 hắn đã ra tay sát hại mẹ vợ mình bằng cách dùng ống tuýp nước cũ có sẵn tại vựa ve chai đánh nhiều nhát từ phía sau. Sau khi đánh chết mẹ vợ, hắn lục soát lấy tài sản rồi bỏ đi. Đến trưa ngày hôm sau (22-4), hắn mới quay lại quấn xác của nạn nhân bỏ vào bao tải rồi chở đến khu đất trống ở KCN Đại Đăng để vứt xác phi tang. Trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc, Phùng Minh Cường (SN 1992), con trai bà Mai, kẻ đã cùng tên Phương gây ra cái chết đối với chị Thủy, từng ghé vựa ve chai ngủ nhưng không hề phát hiện sự việc.

Hôm qua (21-12), trao đổi với PV. Báo Bình Dương, chị Lê Thị Tuyết (SN 1973), vợ Trần Nguyễn Xuân Phương, cho biết: “Trước thời điểm mẹ tôi mất tích, bà có bán đất tại Long Khánh, Đồng Nai với số tiền hơn 200 triệu đồng. Sau khi mẹ tôi mất tích, gia đình chúng tôi cũng đã nhiều lần tìm số tiền này nhưng không thể tìm ra. Trong khoảng thời gian mẹ tôi mất tích cho đến ngày Phương bị bắt, hễ nghe ở đâu có xác chết, dù xa cách mấy Phương cũng không ngần ngại chở tôi đi nhận dạng... nhưng thật không ngờ!”.

Như vậy, ngoài hai nạn nhân là chị Thủy và bà Mai, tên Phương còn sát hại những ai, trong những vụ án giết người gần đây đã xảy ra trên địa bàn tỉnh? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi có thông tin mới liên quan đến kẻ giết người máu lạnh này.

Nhóm PV-CTV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên