Tuyển Việt Nam cần nhìn lại chính mình

Cập nhật: 07-01-2010 | 00:00:00

ĐT U23 không thể lên ngôi tại SEA Games 25, ĐTQG bị loại tại vòng loại ASIAN Cup 2011. Một thất bại cay đắng khi giấc mơ đang trong tầm tay, thất bại thứ hai dễ chấp nhận hơn khi đã nhìn thấy trước, và cả hai điều đó đáng để chúng ta nhìn lại chính mình.

 Bóng đá Việt Nam đang đứng ở đâu?

Việt Nam (áo trắng) vẫn quá đuối ở sân chơi châu lục. Ông thầy lắm chiêu, to mồm Tavares vừa nghỉ việc ở V.Ninh Bình ngay khi trở lại Việt Nam đã tuyên bố: “Bóng đá Việt Nam 5 năm qua vẫn thế, các bạn thử xem Việt Nam đã từng lọt vào World Cup hay đã có thành tích gì ở khu vực châu Á”. Ông Calisto ngay sau đó đã đáp lại rằng kết luận đó là sai, rằng bóng đá Việt Nam đã có những bước phát triển rõ nét trong thời gian vừa qua.

Đúng là bóng đá Việt Nam đã có một chu kì phát triển, mà đỉnh cao là chiếc Cup vô địch Đông Nam Á 2008. Sang đến năm 2009, bóng đá Việt Nam vẫn tiếp tục chu kì đi lên sau “hiệu ứng AFF Cup”. V-League ngày càng hấp dẫn và quyết liệt hơn, so với bản thân giải đấu quốc nội của chúng ta. Bình Dương lọt vào tới bán kết AFC Cup, còn Công Vinh trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại một giải VĐQG châu Âu. ĐT U23 cũng đã trình diễn một bộ mặt xuất sắc tại kì SEA Games vừa qua, trừ trận đấu cuối cùng.

 Công bằng mà nói, ĐTQG cũng đã có một màn trình diễn không đến nỗi tồi tại vòng loại ASIAN Cup vừa rồi. Cơ hội của chúng ta không đến nỗi “tắt” sớm như thế, nếu như không có bàn thua ở những phút bù giờ cuối cùng trong trận đấu với Syria trên sân nhà Mỹ Đình. ĐT Việt Nam hoàn toàn đã đủ khả năng lên ngôi ở SEA Games, nếu chúng ta may mắn hơn ở trận chung kết. Trong bóng đá, ranh giới rất mong manh, cả một giải đấu cùng một sự nỗ lực trong cả một thời gian dài có thể trở thành công cốc chỉ trong một giây phút định mệnh.

 Chúng ta chưa thể đủ tầm, đủ năng lực để vươn lên một đỉnh cao mới hay đó chỉ là những thất bại…không may? Sau khi lên ngôi AFF Cup 2008, và sau 2 thất bại trong năm 2009 vừa qua, việc thống trị ở Đông Nam Á đã là chưa thể làm được, còn vươn ra tầm châu Á vẫn là quá sức, đó là điều tất cả cùng phải thừa nhận.

 Điểm sáng trong thất bại

Hợp đồng giữa ông Tô và VFF, việc thuyền trường Calisto có còn tiếp tục chèo lái con thuyền ĐTQG hay không vẫn còn là việc đang thương lượng. Ông Calisto đã “chuẩn bị cho tương lai” của ĐT bằng việc ưu tiên các cầu thủ trẻ trong bản danh sách SEA Games, cùng với việc liên tục đưa các cầu thủ của U23 lên chinh chiến ở ĐTQG. Chúng ta không thể trông chờ mãi ở những trụ cột đã qua đỉnh cao về thành công và sắp qua cả đỉnh cao về phong độ.

 Điểm sáng trong trận hòa Li Băng đồng nghĩa với việc ĐT Việt Nam tắt hẳn hi vọng cả trên lý thuyết ở vòng loại ASIAN Cup 2011 chính là bản thắng của Thành Lương. Lương “dị” đã có một cú đại bác tầm xa không chê vào đâu được. Bàn thắng vẫn đến từ cái chân của đội trưởng Minh Phương, nhưng là hệ quả của sự phối hợp giữa Thanh Hưng và Thành Lương. Trọng Hoàng, Thành Lương, Thanh Hưng, Tiến Thành giờ đã có chỗ đứng vững chắc với các đàn anh ở trên Tuyển.

 Lối chơi và tinh thần thi đấu giờ cũng là yếu tố ổn định và xuyên suốt từ ĐTQG đến ĐT U23, và đó là dấu ấn đậm nét của phù thủy Calisto. Nó được thể hiện từ những trận đấu ở những giải giao hữu, SEA Games và cả ở trận đấu khi mà hi vọng còn quá mong manh ở vòng loại ASIAN Cup. Ông Tô luôn đòi hỏi tinh thần chiến đấu hết mình ở các học trò mỗi khi xung trận. Lối đá nhỏ, nhanh, sự tỏa sáng của những cá nhân trong từng thời điểm, tất cả những yếu tố đó giờ đã trở thành “thương hiệu” Việt Nam.

 Người ta chỉ nhìn lại và nhìn ra được chính mình, sau mỗi thất bại. Suốt năm 2009 vắt qua những ngày đầu năm 2010, bóng đá Việt Nam đã không còn có được một thắng lợi lớn trên bình diện ĐTQG. Việc nâng tầm vẫn là điều quá sức, và điều đó đòi hỏi ở cả nền bóng đá, với chiến lược trong cả một thời gian dài. Chu kì đi lên có thể đã chấm dứt, nhưng nhìn một cách lạc quan, bóng đá Việt Nam vẫn đang ở hành trình của nấc thang cao hơn.

 Người Việt Nam vẫn cứ phải sống với những giấc mơ, cả ở “ao làng” Đông Nam Á lẫn ở tầm khu vực. Cũng phải thôi, khi trong tay chúng ta chỉ có đến thế

(VnMedia)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên