U80 “ăn cơm nhà, vác tù và… ”

Cập nhật: 01-12-2022 | 09:00:05

Hơn 22 năm gắn bó với công tác Mặt trận nhưng với bà Ngô Thị Uyên, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, TP.Dĩ An, ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết với cộng đồng chưa bao giờ ngơi nghỉ…

 Bà Ngô Thị Uyên nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

 “Mê” việc xã hội

Một ngày của bà Uyên là thức dậy từ 5 giờ sáng để kịp tập dưỡng sinh với câu lạc bộ (CLB) từ 5 giờ 30 phút. Sau đó, bà tranh thủ sinh hoạt văn nghệ với các bài múa, hát để luyện tập thuần thục, chuẩn bị kỹ hơn cho các buổi hội họp của các ban, ngành hay của UBND phường, khu phố. Sau đó, bà lại tiếp tục cần mẫn đi từng ngõ, đến từng nhà trong ấp để tìm hiểu nắm bắt tình hình thực tế. Có chiều, bà lại tranh thủ tập văn nghệ, nếu sắp xếp được thời gian...

“Miệng nói, tay làm” nên các phong trào, mô hình do bà khởi xướng và vận động đều được người dân trong khu phố tin tưởng, ủng hộ làm theo. Bà đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả cao, như: CLB Tương thân tương ái, hoạt động dưới sự chỉ đạo của MTTQ phường An Bình, đến nay đã giúp đỡ 19 trường hợp khó khăn với tổng số tiền 225 triệu đồng; CLB Gia đình Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam... Hiện nay, các mô hình hoạt động rất hiệu quả và đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhân rộng sang khu phố Bình Đường 1, 3, 4. Bên cạnh đó, bà còn tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. 5 năm qua, bà đã phối hợp cùng tổ hòa giải đã hòa giải thành công 19/19 vụ việc...

Thời buổi công nghệ 4.0, việc tuyên truyền thông qua mạng xã hội cũng được bà ứng dụng triệt để. Cần thông báo hay tuyên truyền gì là bà nhắn tin trong group Zalo nhóm. Có những việc cần đi “gõ cửa từng nhà”, bà Uyên cũng không nề hà, bon bon trên chiếc xe máy quen thuộc.

Bà Uyên nói: “May mắn tôi được trời phú cho sức khỏe tốt, nên cứ còn khỏe là tôi còn làm. Lâu lâu, có người cứ gọi tôi là “cụ” Uyên, bởi tuổi tôi cũng đã nhiều nhưng đa số người dân trong khu gọi tôi là bà Uyên, cô Uyên... Chắc là vì họ thấy tôi còn khỏe. Tôi còn làm được nhiều việc lắm…”!

Hơn 20 năm làm cán bộ Mặt trận

Chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động Mặt trận ở cơ sở, bà Uyên cho rằng muốn tuyên truyền vận động hiệu quả phải sâu sát cơ sở để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của người dân, từ đó có hình thức vận động phùhợp. Điều quan trọng nhất với người cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở là phải nêu gương, nói phải đi đôi với làm thì người dân mới tin tưởng mình. Bà Uyên dẫn chứng: “Muốn tuyên truyền người dân giảm sử dụng đồ nhựa khó phân hủy, nên đi tập dưỡng sinh, tôi đều dùng chai thủy tinh đựng nước mà không dùng chai nhựa. Rồi, tôi kêu gọi mọi người trong CLB cùng làm theo. Những việc nhỏ như vậy nhưng sẽ lan tỏa được đến với người dân dễ dàng. Ngoài tuyên truyền bằng cách “rỉ rai” mọi lúc mọi nơi, tới từng người, tôi con tranh thủ thông qua các buổi họp dân để lồng ghép tuyên truyền. Chính vì vậy, người dân trong khu phố tôi đã thay đổi nhận thức, hiện nay đa số mọi người đã đi chợ bằng túi vải, hạn chế sử dụng túi nylon rất nhiều…”.

Đến nay, dù đã gần 80 tuổi nhưng bà Uyên vẫn giữ gần… chục chức vụ: Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ phụ nữ, Chữ thập đỏ... Ở vị trí nào, bà cũng làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình. “Nói dân tin, làm dân đồng tình, chính là thành công của người làm công tác Mặt trận”, bà Uyên chia sẻ. Thực tế đã chứng minh điều này khi mọi phong trào, cuộc vận động ở địa phương đều được người dân hưởng ứng nhiệt tình, hiệu quả. Bản thân bà Ngô Thị Uyên đã nhiều lần được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, tỉnh biểu dương, khen thưởng. Mới đây nhất, bà là một trong hai cá nhân tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư trên toàn tỉnh được biểu dương toàn quốc. Bà cũng là đảng viên được Đảng bộ tỉnh tuyên dương “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền…

Thực tế cho thấy, làm công tác Mặt trận hiệu quả không phải là chuyện dễ dàng, nếu không hết dồn tâm lực, nhiệt huyết, tấm lòng vì dân thì sẽ khó mà “động lòng dân”. Cũng như nhiều cán bộ đảm nhận công việc “làm dâu trăm họ”, phụ cấp ít, nhiều việc này, bà làm chủ yếu là vì lòng nhiệt tình, trách nhiệm với xã hội, cái tình, cái nghĩa... Bà Uyên đã và đang góp phần cùng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp khẳng định vai trò đoàn kết, tập hợp nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh…

 Quê ở Hải Dương, năm 1993 bà Ngô Thị Uyên cùng gia đình vào Bình Dương sinh sống. Lúc này, bà làm việc tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi 42. Năm 2000, bà nghỉ hưu và công tác tại địa phương cho tới bây giờ. Gần 80 tuổi, người ta vẫn thấy bà Uyên khỏe mạnh, minh mẫn, làm những việc mà nhiều người cho rằng “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” hàng chục năm qua…

 HUỲNH THỦY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên