Ứng xử như dân… chợ búa?

Cập nhật: 11-08-2015 | 09:57:07

Sáng chủ nhật bình yên, dậy sớm pha ly cà phê vừa nhâm nhi vừa ngắm sương đêm đọng trên cánh hoa hồng. Uống hết ly cà phê, làm ngụm trà lài tráng miệng xong lấy cái thẻ ATM bỏ túi đi chợ.

Dự định trong đầu sẽ ghé trụ ATM trước cổng ngân hàng rút tiền rồi vào chợ mua bột giặt, kem đánh răng. Sáng nay rảnh sẽ tự nấu ăn, nghỉ cơm hộp một ngày. Lâu quá không ăn thịt vịt kho gừng, trời mưa lâm râm ăn cơm nóng với thịt vịt kho gừng kèm tô canh bí đao bốc khói thì còn gì bằng.

Sáng chủ nhật bình yên thật, nhưng chỗ trụ ATM chẳng bình yên chút nào. Đông người chờ quá, thôi vòng ra chợ chờ thưa người rồi quanh lại ghé vô rút tiền cũng được. Tấp vào tiệp tạp hóa mua 3kg bột giặt, 1kg đường cát trắng, 1 cây kem đánh răng. Đến khi trả tiền thì sực nhớ: “Chết! ỷ y có cái thẻ nên không đem theo tiền”.

Chị chủ tiệm cười thông cảm: “Anh cứ đem về dùng, hôm nào ghé trả tiền cũng được!”.

Rút kinh nghiệm, chạy ngang qua chỗ bán vịt, đứng lại dặn: “Em chừa cho anh nửa con, lát quanh lại lấy!”. Cô em dễ thương trách khéo: “Mai mốt kêu bán chứ đừng kêu chừa, hồi xưa anh mà mở hàng kiểu đó là bà nội em chửi tắt bếp luôn đó nha!”.

Dạo gần đây, vài anh chị em nghệ sĩ, đụng tí chuyện là lên trang mạng xã hội bêu xấu nhau chẳng ra gì, nhiều người ngao ngán bảo nghệ sĩ bây giờ hành xử như dân chợ búa.

Kể câu chuyện trên để đính chính, dân chợ búa bây giờ kể cả hàng tôm, hàng cá cũng biết ăn nói, ứng xử văn minh lắm, đừng vơ đũa cả nắm như vậy.

 MINH HOÀNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên