Ấn tượng lớn nhất sau
7 vòng đấu chắc chắn sẽ là phong độ thuyết phục của đội đầu bảng Thanh Hóa. Đội
bóng của HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đã làm sững sờ cả V-League khi giành chiến
thắng 6 trận liên tiếp. Đặc biệt, Thanh Hóa đang tạo ra cách biệt lên đến 10 -
11 điểm so với nhóm đối thủ trực tiếp đua tranh vô địch là HNT&T, SLNA, Đà
Nẵng, B.BD, HAGL… Đây thật sự là điều bất ngờ lớn nhất của V-League 2014 tính đến
thời điểm này. B.BD (quần sậm) trong
trận đấu với HAGL trên sân Pleiku
Ngoài Thanh Hóa, V-League 2014 cũng đang đón nhận luồng gió mới đến từ tân binh Than Quảng Ninh. Lần đầu tiên góp mặt sân chơi cao nhất quốc gia, nhưng Than Quảng Ninh đang bay cao trên bảng xếp hạng khi đứng thứ nhì với 14 điểm. Với những gì đã thể hiện, Than Quảng Ninh chưa dám nói là sẽ đủ sức đua vô địch, nhưng giới chuyên môn cho là họ sẽ trụ hạng thành công. Ấn tượng tiếp theo là sự trở lại mạnh mẽ của B.BD. Sau 3 trận đầu thi đấu không thành công, B.BD đã buộc các đối thủ phải chú ý khi giành 2 chiến thắng liên tiếp với cùng tỉ số 4-1 trước khi có trận hòa trên chân trước chủ nhà HAGL cũng đang trên đường tìm lại thời vàng son của mình. Nếu giữ được phong độ như hiện nay thì B.BD chắc chắn là kẻ thách thức nặng ký cho bất kỳ đối thủ nào muốn đoạt cúp.
Ở cuộc đua trụ hạng, ĐTLA và An Giang được đánh giá sẽ là 2 đối thủ chính của nhau. Chỉ mới có được 1 điểm duy nhất sau 7 vòng đấu, trong khi ĐTLA được 3 điểm xem ra An Giang sẽ khó thoát khỏi rớt hạng khi mùa bóng khép lại.
Cuối cùng là ấn tượng xấu từ những màn trình diễn đầy màu sắc bạo lực hoặc điều kiện thi đấu ở một vài CLB chưa bảo đảm yêu cầu của bóng đá chuyên nghiệp. Đã có 2 trường hợp bị gãy chân khi tranh chấp bóng thật sự là tiếng chuông cảnh báo đối với vai trò điều hành của BTC, cầm cân nảy mực của lực lượng trọng tài. Mong rằng tình trạng này sẽ được chấm dứt khi V-League bắt đầu thi đấu trở lại vào trung tuần tháng 3 này.
CHÍ THANH