Vẫn còn nhiều con đường

Cập nhật: 09-07-2024 | 09:55:52

Thấy chị Tám hàng xóm cằn nhằn con mỗi khi nhắc đến chuyện thi cử, anh Út hỏi thăm về tình hình thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của các sĩ tử.

Anh Út mở lời: Nhóc nhà chị bữa trước thi làm bài được không? Sao nãy chị la cháu dữ vậy?

Chị Tám nhăn nhó: Nó lơ ngơ lắm, làm câu được câu không. Nhóc nhà anh chắc làm bài được hả?

Anh Út cười: Nó bảo đề vừa sức. Nó thi năng lực đạt rồi nên chỉ cần vừa đủ đậu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT này.

Chị Tám tiếp lời: Tôi thấy nhóc nhà anh siêng học hơn nhóc nhà tôi nhiều. Tôi phải dậy sớm, thức khuya nhắc con ôn tập. Mà sao thấy nó cũng lơ là quá.

Anh Út phân trần: Coi bộ chị còn áp lực hơn sĩ tử. Thi thì cũng xong rồi, giờ chỉ đợi xem kết quả ra sao thôi.

Chị Tám lo âu: Lỡ nó thi điểm kém không đủ đậu đại học, tôi lo nó nghĩ bậy, dễ sa ngã vào con đường tiêu cực...

Anh Út giải thích: Vậy thì mình phải định hướng tâm lý cho con. Ngoài đại học thì còn rất nhiều con đường. Có thể vào trường cao đẳng hoặc trường trung cấp nghề, rồi sau này nếu còn chí vươn lên thì có thể học liên thông lên đại học hoặc học xa hơn nữa vẫn được.

Chị Tám gật gù: Tôi thấy anh nói cũng có lý. Để tôi về bàn với con xem sao, chứ đợi đến khi có kết quả rồi thì sợ không kịp.

THỤC VĂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=644
Quay lên trên