Võ Mai Trúc: Ước mơ trở thành một kiện tướng

Cập nhật: 15-05-2013 | 00:00:00
Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, ngoài trí thông minh sẵn có và khả năng tư duy linh loạt, Trúc luôn tìm tòi sáng tạo ra những nước cờ khác lạ, độc đáo. Ngoài giờ học, Trúc lại mang cờ ra chơi, càng chơi em càng đam mê bởi đằng sau những nước cờ ấy là cả một nghệ thuật đấu trí. Căn phòng em ở treo đầy những huy chương, giấy khen trên các lĩnh vực. Tham dự nhiều các kỳ thi được tổ chức trong tỉnh cũng như trên toàn quốc, Trúc rút ra nhiều kinh nghiệm quý cho bản thân. “Bình tĩnh, tự tin là khẩu hiệu mà em luôn ghi nhớ mỗi khi bước vào cuộc thi. Được cọ xát ở những cuộc thi lớn là niềm vinh dự đối với em. Qua những lần thi ấy, em đã học được nhiều kinh nghiệm từ bạn bè, khắc phục thiếu xót của bản thân”, Trúc cho biết. Để đạt kết quả cao trong học tập, bí quyết học tập của Trúc không nằm ngoài 2 từ “chăm chỉ”. Chính sự siêng năng, cần cù ấy mà Trúc luôn giành thành tích cao trong các cuộc thi. Nhớ lời Bác Hồ dạy, Trúc còn tích cực thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ, đôi bạn cùng tiến, hỗ trợ bạn học yếu, giúp đỡ bạn cóhoàn cảnh khó khăn. Ước mơ của Trúc sau này sẽ trở thành đại kiện tướng số 1 để khẳng định bộ môn cờ vua của đất nước trên đấu trường quốc tế. Chia tay Trúc, chúng tôi thầm chúc cho ước mơ của em sẽ trở thành hiện thực. TRỊNH HOÀNG
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=415
Quay lên trên