Vòng 23 Premiership: Chelsea thắng to, Arsenal chia điểm

Cập nhật: 28-01-2010 | 00:00:00

 

Lampard chơi nổi bật với cú đúp, góp công lớn giúp Chelsea đả bại Birmingham 3-0. Trong khi đó, Arsenal thủ hòa không bàn thắng trên sân Aston Villa, rạng sáng 28-1.

 

Đều khát khao giành chiến thắng để bứt lên trên BXH, nhưng sau 90 phút ở Villa Park, Arsenal đành chấp nhận chia điểm với Aston Villa. Đây là kết quả phản ánh đúng cục diện, khi đôi bên thi đấu khá cân bằng.

 

Có thể fan "The Gunners" suýt xoa tiếc nuối vì Fabregas và Rosicky hai lần dứt điểm trúng xà ngang cột dọc, nhưng bên kia chiến tuyến, nhiều thời điểm Villa cũng chơi rất máu lửa, khắc chế được các pha phối hơp đan lát sở trường của Arsenal.

 

Với kết quả này, Arsenal vẫn giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 3, kém đội đầu bảng Chelsea 2 điểm. Trong khi đó, Villa an vị ở ngôi thứ 7. Đoàn quân HLV Martin O'Neill đã không biết thắng và cũng chẳng ghi được bàn nào ở 4 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng.

 

Với quyết tâm đòi lại món nợ để thua Arsenal 0-3 ở Emirates cách đây tròn một tháng, Aston Villa vào trận cực kỳ hứng khởi. Ngay phút thứ 4, Heskey chọc khe thông minh cho Agbonlahor lẻn xuống sút chéo góc căng, khiến Almunia phải đẩy ra vất vả.

 

Các chân sút Arsenal không thể tìm được đường vào khung thành Friedel

Cũng chẳng chịu kém cạnh, Arsenal đáp trả ngay tức thì. Đón lõng đầu vòng cấm sau quả phạt góc, Denilson vuốt bóng lập bập, buộc Friedel phải đổ người đẩy ra ngoài đường biên ngang.

 

Martin O’Neill yêu cầu học trò đá pressing toàn sân, gây ra rất nhiều khó khăn cho các Pháo thủ. Tuyến giữa Arsenal không cầm được nhiều bóng, phần nào lép vế so với Villa. Tuy thế, các đợt tấn công biên mà chủ nhà triển khai vẫn thiếu độ chính xác ở những đường chuyền quyết định.

 

Giữa hiệp một, "The Gunners" gặp tổn thất lớn về mặt nhân sự khi Vermaelen dính chấn thương phải rời sân (Campbell vào thay). Agbonlahor được chỉ đạo khoét vào vị trí Campbell vốn đã chậm chạp đi nhiều do ảnh hưởng tuổi tác.

 

Phút cuối cùng của hiệp một, Arsenal có pha lên bóng khá nguy hiểm. Fabregas solo ngẫu hứng bên góc trái rồi tung ra cú sút đẹp mắt, đưa bóng đập trúng cột dọc. Rosicky lao vào đá bồi, nhưng không trúng mục tiêu.

 

Bước sang hiệp hai, Arsenal cố gắng tăng tốc, nhưng do thiếu các đợt triển khai mang tính sáng tạo cao nên không duy trì được sức ép lâu. Bên phần sân đối diện, A.Young có pha chuyền bóng từ bên cánh phải vào cho Downing đánh đầu ra ngoài ở tu thế cực kỳ thuận lợi.

 

Đến phút 61, Arshavin độc diễn bên cánh trái rồi sút trung vị trí Friedel. Bóng bật ra đúng chỗ Rosicky, nhưng tiền vệ người CH Czech lại sút vội vàng trúng xà ngang. Gần cuối trận, Arsenal thêm tổn thất về nhân sự, khi Eduardo phải rời sân do bị đau.

 

Bendtner trở lại sau 3 tháng dưỡng thương, nhưng anh không tạo được tình huống ăn bàn nào rõ rệt trước cầu môn Aston Villa kể từ lúc được "giáo sư" Wenger tung vào sân.

 

Đội hình ra sân:

 

Aston Villa: Friedel, Cuellar, Collins, Dunne, Luke Young, Ashley Young, Milner, Petrov, Downing, Agbonlahor, Heskey (Delph 78').

Arsenal: Almunia, Sagna, Gallas, Vermaelen (Campbell 35'), Clichy, Denilson, Fabregas, Ramsey, Rosicky (Nasri 79'), Eduardo (Bendtner 62'), Arshavin.

 

Chelsea vùi dập hiện "tượng" Birmingham

 

Đội bóng thành London đã đòi lại ngôi đầu từ tay M.U sau màn trình diễn xuất sắc trên thánh địa Stamford Bridge, thắng Birmingham 3-0, và chấm dứt chuỗi 15 trận bất bại của "chú ngựa ô" tại Premiership mùa này.

 

Từng bị đối thủ cầm hòa 0-0 ở lượt đi, nhưng trận tái đấu, thầy trò Ancelotti đã không cho Birmingham cơ hội gây bất ngờ. Malouda sớm mở tỉ số, tạo đà tâm lý tốt để Lampard lập cú đúp trong khoảng thời gian còn lại.

  Lampard lập cú đúp bàn thắng - Ảnh: Getty

Rõ ràng, ở thời điểm hiện tại, Chelsea vẫn rất mạnh, dù nhiều trụ cột phải dự CAN 2010. Cuối tuần này, Drogba sẽ trở lại, và sức tấn công của "The Blues" sẽ càng trở nên lợi hại hơn.

 

Trở lại với cuộc chạm trán, được đá chính từ đầu, Joe Cole đã chơi hết sức mình và tạo được dấu ấn đẹp trong con mắt Carletto. Ngay phút thứ 6, chàng tiền vệ người Anh đột phá qua hai hậu vệ đội khách bên cán phải rồi tạt vào cho Malouda đánh đầu cận thành lập công.

 

Có bàn thắng sớm, Chelsea thả sức tung hoành. Họ tiếp tục áp đảo Birmingham, và Carvalho suýt nhân đôi cách biệt với cú lắc đầu đưa bóng đập trúng xà ngang. Joe Cole cũng thực hiện tìn huống dứt điểm từ xa khó chịu, buộc Hart phải trổ tài.

 

Đến phút 31, nhận bóng từ chân Ballack, Lampard liền tạc đạn sở trường bên ngoài vòng cấm, xé toang mành lưới Birmingham. Bước sang hiệp hai, Chelsea vẫn lấn lướt và tạo được hàng loạt cơ hội ăn bàn rõ rệt.

 

Anelka kết thúc căng trệch cột, còn Ballack không khuất phục được Hart sau pha đánh đầu hiểm. Phút 65, Malouda lại nã pháo tầm xa, nhưng Hart bắt cảnh giác và ôm gọn. Gần cuối trận, Birmingham vùng lên tìm kiếm bàn gỡ.

 

Tuy vậy, McFadden và Fahey đều dứt điểm không thành công. Phút 89, Lampard hoàn tất cú đúp cho riêng mình, với pha bóng phản công nhanh, nhận thành rồi dễ dàng hạ gục Hart lúc đối mặt.

 

Đội hình ra sân:

 

Chelsea: Cech, Ivanovic, Terry, Carvalho, Ashley Cole, Ballack, Lampard, Deco, Malouda, Joe Cole (Zhirkov 81'), Anelka (Sturridge 88').

Birmingham: Hart, Carr, Roger Johnson, Dann, Ridgewell, Larsson, Bowyer, Ferguson, McFadden (Madera 72'), Jerome (Fahey 56'), Benitez.

 

(Theo VNN)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên