“Hiệp sĩ” Bắc - Nam hội ngộ

Cập nhật: 03-10-2011 | 00:00:00

Tuy xuất thân khác nhau nhưng các “hiệp sĩ” có điểm chung là mê bắt cướp, làm việc nghĩa

 Hai “hiệp sĩ” Hà Nội (giữa) tại buổi giao lưu

Tối 2-10, Truyền hình Công an Nhân dân (Bộ Công an - Cơ quan Đại diện phía Nam) phối hợp với Đài Truyền hình TPHCM tổ chức buổi giao lưu, gặp gỡ 50 “Hiệp sĩ đường phố” trên cả nước.

Bắt hàng trăm tội phạm

Mở đầu buổi giao lưu, khán giả được xem phóng sự ngắn về cảnh các “hiệp sĩ” không quản ngại mệt nhọc, nắng mưa, ngày đêm âm thầm mật phục, truy bắt tội phạm. Đến từ thủ đô Hà Nội là 2 “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Hùng (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) và Trần Văn Hải (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng). Dù đã 53 tuổi nhưng nhìn vào thành tích của “hiệp sĩ” Hùng thật đáng khâm phục. Trong 5 năm qua, ông Hùng cùng tổ bảo vệ dân phố triệt phá 290 vụ trộm, mua bán ma túy, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…; bắt giữ và giao cho công an 357 đối tượng, thu được 2 ô tô, 12 xe máy và 9,6 triệu đồng trả lại cho người bị hại.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (SN 1971), Đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho biết khi chứng kiến cảnh tội phạm ngang nhiên cướp, giật tài sản của người dân, anh chịu không nổi. Từ đó, hằng ngày, anh cùng đồng đội cưỡi “ngựa sắt” dọc ngang trên các đường phố ở thị xã Thủ Dầu Một để bắt cướp. “Lúc đầu, gia đình không đồng ý cho tôi bắt cướp vì thấy quá nguy hiểm. Nhưng mỗi khi thấy người bị mất tài sản đau buồn, tôi chịu không nổi nên thuyết phục gia đình” - anh Nguyễn Thanh Hải thổ lộ. Từ đầu năm 2011 đến nay, anh Hải cùng đồng đội bắt và giao cho công an 176 đối tượng trộm, cướp, giật tài sản, mua bán ma túy trái phép, trong đó có vụ bắt quả tang nhiều “đinh tặc”.

Nhiều trăn trở

Tuy nhiên, để đạt được thành tích như vừa qua, các “hiệp sĩ” đã phải hết sức vất vả, thậm chí có người đã hy sinh cả tính mạng của mình như “hiệp sĩ” Nguyễn Xuân Chinh, tử nạn khi truy đuổi tội phạm. Anh Nguyễn Thanh Hải kể: Vào tháng 6-2011, các “hiệp sĩ” phát hiện 4 đối tượng lòng vòng qua các con đường ở thị xã nên bám theo. Khi đến KCN Mỹ Phước (huyện Bến Cát – Bình Dương), trời đã trưa, 4 đối tượng vào nhà hàng ăn nhậu. Lúc này, ở bên ngoài, 4 “hiệp sĩ” không đủ tiền đành phải ăn khoai lang, uống trà đá để… đeo bám. Sau đó, 4 đối tượng này trộm xe máy của một nữ công nhân đang dựng trên vỉa hè. Các “hiệp sĩ” liền truy đuổi, nhiều lần suýt va vào xe tải trên đường. Sau đó, các “hiệp sĩ” bắt được 2 tên trộm cùng tang vật. Trên đường áp giải, 2 tên trộm dùng ĐTDĐ gọi cho người thân mang 60 triệu đồng đến để xin được thả nhưng các “hiệp sĩ” cương quyết áp giải về cơ quan công an. “Khi bị bắt và trói bằng dây dù, 2 tên trộm chống trả quyết liệt khiến anh em phải mất khá nhiều thời gian, công sức mới khống chế 2 tên trộm. Nếu có công cụ hỗ trợ thích hợp thì việc trấn áp tội phạm sẽ nhanh gọn hơn” - anh Hải trăn trở.

Cũng có trăn trở như các “hiệp sĩ” ở Bình Dương, nhóm “Hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến tại TPHCM lại có thêm mong muốn hoạt động của các “hiệp sĩ” được cơ quan có thẩm quyền công nhận như một CLB hay “nhóm phòng chống tội phạm”.

Thêm nghĩa cử cao đẹp

Tại buổi giao lưu, Ban Tổ chức đã trao tặng 100 triệu đồng cho các “hiệp sĩ”. “Hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến thay mặt “hiệp sĩ” cả nước nhận và trao lại cho Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam để góp vào chương trình “Góp đá xây Trường Sa”.

Theo NLĐ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên