Anh bị "phản bội" trong vụ bỏ phiếu bầu World Cup?
Thứ bảy, ngày 04/12/2010
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Mang tới Zurich (Thụy Sĩ) một binh đoàn hùng mạnh gồm gồm Hoàng tử
William, Thủ tướng Cameroon và danh thủ David Beckham trong chiến dịch vận động
nước đăng cai World Cup 2018 nhưng rốt cuộc quyền đăng cai World Cup 2018 đã
thuộc về Nga.
Đây thực sự là một kết quả hoàn toàn bất ngờ đối với đoàn Anh cũng như các
đoàn khác.
Trái ngược với những dự đoán ban đầu khi Anh bị loại ngay từ vòng đầu
tiên với vỏn vẹn hai lá phiếu bầu chọn.
Người đứng đầu nhóm vận động xin đăng cai World Cup 2018 của Anh Andy
Anson cho biết: "Tôi thực sự quá bất ngờ vì kết quả này. Các thành viên trong
nhóm bỏ phiếu đã nhìn các thành viên đoàn Anh với ánh mắt tích cực nhưng rốt
cuộc kết quả lại quá tệ hại."
"Tôi luôn nghĩ rằng đoàn Anh sẽ có được ít sáu, thậm chí là bảy hoặc tám
phiếu bầu. Tuy nhiên chúng tôi chỉ có được hai lá phiếu. Những người đã hứa bỏ
phiếu cho chúng tôi rốt cuộc lại lựa chọn nước khác. Họ đã khiến cả Anh như rơi
xuống vực thẳm. Chúng tôi đã đầu tư ba triệu bảng cho chiến dịch đăng cai World
Cup 2018 và giờ tất cả coi như đã chấm hết."
Trước đó, báo chí Anh đã từng công khai chỉ trích những tiêu cực của FIFA
trong việc lựa chọn nước đăng cai World Cup nhưng Anson cho rằng đây không phải
là nguyên nhân dẫn tới việc Anh thất bại "Tôi không nghĩ rằng có bất cứ sự thù
ghét nào ở đây. Các thành viên trong đoàn đã cố gắng hết sức mình. Tôi không thể
tưởng tượng được rằng Anh đã bị loại ngay ở vòng đầu tiên".Theo TTXVN