Kể từ ngày 1-7, TP.HCM (mới) chính thức đi vào hoạt động, vì vậy trang web tạm ngừng cập nhật thông tin để chờ hướng dẫn. Trong thời gian này mọi thông tin liên quan đến địa bàn Bình Dương (cũ) sẽ được cập nhật trên báo Sài Gòn Giải Phóng và các ấn phẩm, nền tảng liên quan. Trân trọng!

Anh Lê Văn Suốt: Làm hết mình vì công việc

Thứ sáu, ngày 12/07/2013
Theo dõi Báo Bình Dương trên
Hiện nay, nhiều người nghĩ rằng, muốn có công việc tốt phải có trong tay tấm bằng đại học, cao đẳng, nhưng vẫn có những người thành công trong công việc không qua bằng cấp. Điều đó cho thấy, bằng cấp không phải là con đường duy nhất để dẫn đến thành công. Anh Lê Văn Suốt, Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (TX.Thuận An) là một trong những điển hình như vậy. Tốt nghiệp THPT, do không có điều kiện học tiếp anh từ Thanh Hóa khăn gói vào Bình Dương lập nghiệp. Vào làm công nhân ở Công ty Shyang Hung Cheng anh luôn làm việc chăm chỉ, năng nổ trong các hoạt động của công ty. Vì vậy, anh được chọn vào vị trí quản lý. Anh đã đóng góp cho công ty bằng nhiều sáng kiến hiệu quả, như sáng kiến chế tạo thước cắt size giày. Thay vì dùng từng thước cho từng size giày, nay anh thiết kế cây thước hiển thị trên đó tất cả các size, chỉ cần gạch 1 lần có thể cắt được 5 đôi giày với 5 size khác nhau. Hay việc chế tạo ra máy cắt gót định hình đế Eva; anh cùng với các anh em ở bộ phận kỹ thuật đã thiết kế lập trình riêng cho máy để khi cắt máy sẽ định vị cho công nhân thấy các đường cắt trên tấm đế, cứ thế nhìn vào ống nhắm, đặt máy xuống là cắt, chỉ mất 3 phút là xong. Những sáng kiến đó đã tiết kiệm cho công ty rất nhiều thời gian và chi phí. Anh nói: “Đã làm việc thì phải làm hết mình, giúp ích được gì cho công ty và công nhân thì tôi cố hết sức mình. Xuất thân là công nhân nên tôi hiểu được công nhân. Có thể họ tìm nơi lương cao hơn, ít việc hơn, nhưng làm việc gì cũng vậy, cần phải có sự siêng năng, cần cù và một chút sáng tạo thì hiệu quả công việc mới cao”. NGỌC NHƯ