Ba mẹ còn khỏe...

Cập nhật: 06-06-2012 | 00:00:00

“Ba mẹ còn khỏe mà, con lo lắng làm gì?”- Đó là câu mà những đứa con hay nghe ba mẹ nói khi con cái kêu “ba ơi, mẹ ơi, già rồi, nghỉ ngơi đi, đừng làm gì nữa”... Tự mưu sinh còn là niềm vui của tuổi già...

Ông cụ ngoài 70 tuổi, già hom hem vì dáng người ốm. Công việc hàng ngày của ông là bào vài ký rau muống đem bán cho mấy chị bán rau sống ngoài chợ lấy tiền “xài cho vui!”. Con gái ông kể; có khi chị giận dỗi bảo ba làm nữa con... bỏ à nghe! Con không nấu cơm cho ba ăn đâu à... Là nói kiểu “dọa” để cụ khỏi làm việc ấy mà nhưng ba chị chỉ cười cười: “Ba còn... mạnh! Làm mấy việc này nhằm nhò gì? Để ba làm cho vui tay vui chân, ngồi không mới buồn đó con!”. Cứ thế hàng ngày ông ung dung, thảnh thơi ngồi lặt hết lá rồi bào cọng rau muống xanh mướt, cong vòng lại trông rất bắt mắt. Số tiền  ít ỏi ông dành mua quà cháu khi thì bịch kẹo, khi cây viết chì hay hộp đất sét để cháu nặn đồ chơi. Nhà gần chợ, tính ông từ xưa giờ quen làm lụng, đỡ đần vợ con nên ông cứ làm vậy cho đỡ buồn khi phải ngồi không suốt ngày...

Bà bán xôi bắp cũng đã gần 70 tuổi. Sáng sáng bà đẩy xe đến cổng mấy công ty bán cho công nhân tất bật vào ca. Gói xôi 5.000 - 7.000 đồng được bà tỉ mẩn múc, tỉ mẩn rắc thêm ít đậu phộng rang, đường cát rồi gói hẳn hoi đưa cho khách mua kèm nụ cười... móm mém! Bà nói vui lắm khi còn tự đi làm được để lo cho bản thân mình. Với tiền lời khoảng 40.000 - 50.000 đồng/ngày không lớn và con cháu có thể lo cho bà được nhưng bà vẫn không chịu ngồi không. Suốt một đời buôn gánh bán bưng để nuôi con nên người, giờ công việc với bà không chỉ là trách nhiệm với con cái nữa mà là niềm vui tuổi già khi thấy mình vẫn làm việc, vẫn tự lo cho cuộc sống chứ chưa phải dựa vào con cháu.

Bạn bè tôi nhiều người cũng “than thở” sao ba mẹ mình ở quê vẫn không chịu “nghỉ hưu” mà cứ làm một vài sào ruộng? Họ không biết ba mẹ vất vả làm gì khi con cháu đã thành đạt, đã có thể lo cho ba mẹ cuộc sống thanh nhàn.

Làm cho vui và làm để con cái yên lòng là ba mẹ còn khỏe! Tấm lòng ba mẹ bao la như thế đó, luôn nghĩ về con cái như thế đó, bạn ạ...

HƯƠNG CẦN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên