Bán kết lượt về Carling Cup: Hạ Man City, 'Quỷ đỏ' vào chung kết

Cập nhật: 28-01-2010 | 00:00:00

 

Bàn thắng quý hơn vàng của Rooney ở phút bù giờ mang lại chiến thắng 3-1 cho M.U, qua đó "hất cẳng" kình địch Man City ra khỏi Carling Cup, rạng sáng 28-1.

 

Chẳng hề khách khí với "gã hàng xóm" ồn ào, M.U đã bung hết sức lực, vận dụng tất cả điểm mạnh về bản lĩnh và đẳng cấp để thực hiện cuộc báo thù. Trong lần thứ hai trở lại Old Trafford, Tevez vẫn là tâm điểm bên phía Man City, với pha đánh gót ghi bàn ngẫu hứng.

 

Nhưng khoảnh khắc lóe sáng duy nhất của chân sút đến từ xứ sở Tango là chưa đủ. Bởi ở ngày thi đấu thăng hoa tràn đầy nhiệt huyết, những chú quỷ nhỏ như Scholes, Carrick hay Rooney nhảy múa rộn rã, trêu ngươi các hậu vệ Man "xanh", trên sân khấu Old Trafford.

 

Hạ gục đối thủ cùng thành phố bằng nhát kiếm quyết định của Rooney, Red Devils rửa hận thành công, hùng dũng tiến vào trận chung kết Carling Cup (thắng chung cuộc 4-3). Giấc mơ đoạt danh hiệu đầu tiên sau 34 năm mà người City đang ấp ủ đành phải gác lại, bởi M.U đã chứng minh, họ vẫn đang là quyền lực số 1 tại thành Manchester.

 

Nhận thức rõ tầm quan trọng trận derby, nên ngay trước giờ bóng lăn, M.U quyết định gửi đơn kháng án trường hợp Ferdinand bị FA luận tội đánh nguội Fagan (Hull). Chính vì thế, Ferdinand được phép thi đấu tại bán kết lượt về Carling Cup. Tuy nhiên, án treo giò trung vệ người Anh có thể sẽ tăng lên thành 4 trận (thay vì 3 trận như ban đầu).

 

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 7 vạn khán giả nhà, M.U nhập cuộc rất khẩn trương. Các bóng áo đỏ nhanh chóng tràn sang phần sân đối phương, tạo sức ép đáng kể về phía cầu môn Given. Trong vòng chưa đầy 15 phút, Rooney rồi Scholes trổ tài sút xa, nhưng chưa đủ độ khó để khuất phục Given.

 

Sau khoảng thời gian ngắn có phần thụ động, Man City dần bắt nhịp với cuộc chơi. Họ đá áp sát và phong tỏa khá tốt Rooney - mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công chủ nhà. Thế trận dần cân bằng, và người xem bắt đầu được chứng kiếm những màn so tài (và cả trả đũa) cá nhân, đặc biệt giữa Tevez & Ferdinand.

  Tevez chơi tốt và ghi bàn, nhưng Man City vẫn bị khuất phục

Phút 18, "Carlitos" đẩy bóng dài rồi mở máy bứt phá. Rio thất thế khi đua tốc độ, nhưng khá khôn ngoan với cú vung tay có chủ đích, khiến Tevez nằm sân. Ngay sau đó, ngôi sao người Argentina tiếp tục đột phá vào vòng cấm, nhưng anh không thể tung ra cú dứt điểm, trước sự truy cản quyết liệt của Ferdinand.

 

Nhờ có De Jong cơ động và càn quét rất hiệu quả, đội khách thi đấu sòng phẳng với M.U. Thậm chí, phút 29, fan Red Devils thót tim trước tình huống dàn xếp tấn công đẹp mắt mà Man "xanh" thực hiện. Bellamy dốc bóng thoải mái bên cánh trái rồi tạt vào cho Tevez đánh đầu lao, buộc Van der Sar phải tung người hết cỡ cứu thua.

 

Nhằm giảm sự hưng phấn phía đội quân áo xanh da trời, các học trò HLV Ferguson bắt đầu sử dụng nhiều tiểu xảo. Hết Rooney vung tay trúng ngực Zabaleta, rồi đến Scholes quét trụ Wright-Phillips từ phía sau khá nguy hiểm.

 

Phút 32, Fletcher xâm nhập trung lộ rồi nhả ra thuận lợi cho Giggs tung ra sút sút chìm bằng chân trái ngay đầu vòng cấm. Tuy vậy, lực bóng bay không căng nên Given dễ dàng đổ người ôm gọn.

 

Lúc cuối hiệp một, "Quỷ đỏ" cố gắng gia tăng áp lực. Nhưng Man City cũng phòng ngự kín kẽ, không để lộ nhiều sơ hở. Trung vệ 19 tuổi Boyata gấy ấn tượng mạnh, qua hàng loạt pha cắt bóng chính xác và hiệu quả.

 

Sau giờ giải lao, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao chóng mặt. Phút 47, Richards băng lên dũng mãnh bên cánh phải rồi nã đại bác từ khoảng cách gần 30, khiến Van der Sar phải tung người cứu thua ngoạn mục.

 

M.U đá chắc dưới hậu tuyến, và chỉ cần một cơ hội phản công chớp nhoáng, họ đã tìm được bàn khai thông bế tắc. Phút 52, Rooney phất dài cho Giggs lẻn xuống gây tình huống lộn xộn trước cầu môn Man "xanh". Carrick nhanh chân đẩy bóng ra để Scholes sút chìm tung lưới Given từ cự ly 20m.

 

Kể từ thời điểm này, diễn biến trên sân càng trở nên sôi nổi, quyết liệt. Tinh thần đang lên, M.U liên tiếp tạo ra sóng gió về phía cầu môn đội khách. Phút 61, Nani căng ngang khó chịu, khiến Boyata suýt "đốt đền" lúc băng về truy cản.

 

Và đến phút 72, đón đường chuyền từ chân Nani, Fletcher xâm nhập vòng cấm, cố gắng xoay trở rồi mồi cho Carrick tung ra cú sút chéo góc hiểm hóc, nhân đôi cách biệt. Bốn góc khán đài Old Trafford như vỡ tung sau pha lập công đẳng cấp của chàng tiền vệ người Anh.

 

Ngay sau đó, Rooney còn bỏ lỡ cơ hội mười mươi, với pha đệm trệch cột gang tấc. Không còn gì để mất, Man City nỗ lực vùng lên. Adebayor được tung vào sân, nhưng người đem đến tia sáng hi vọng của đội khách vẫn là Carlos Tevez.

 

Phút 76, Bellamy thoát xuống biên trái rồi tạt vào vòng cấm, để Tevez đánh gót điệu nghệ tung lưới Van der Sar. Lúc này, tổng tỉ số chung cuộc sau 2 lượt trận là 3-3. Không muốn kéo dài sang hiệp phụ, "Quỷ đỏ" lại ép sân điên cuồng.

 

Carrick volley cận chân trệch mục tiêu, khiến fan Man City hù hồn. Đến phút bù giờ đầu tiên, Giggs tạt vào cho Fletcher đánh đầu cận thành, nhưng Given đã xuất thần cứu thua. Ngay ở pha bóng sau đó, Rooney đã tỏa sáng rực rỡ mang về tấm vé vào chung kết cho M.U.

 

Có bóng bên cánh trái, Giggs tạt rất ngọt vào khu cấm địa, Rooney len lỏi vào giữa cặp trung vệ áo xanh rồi trồi lên đánh đầu xé toang mành lưới Man City, ấn định chiến thắng ngọt ngào và thuyết phục của nhà ĐKVĐ Carling Cup.

 

Đội hình ra sân:

 

Man Utd: Van der Sar, Rafael Da Silva (Brown 75’), Ferdinand, Jonathan Evans, Evra, Fletcher, Scholes, Carrick, Nani (Valencia 90’), Rooney, Giggs.

Man City: Given, Richards, Kompany, Boyata, Garrido (Ireland 62’), De Jong, Barry, Zabaleta, Wright-Phillips (Adebayor 72’), Tevez, Bellamy.

 

Bàn thắng: Scholes 52’, Carrick 72’, Rooney 90’ +2 - Tevez 76’

(Theo VNN)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên