Băng nhóm choai choai “quậy”!

Cập nhật: 26-12-2009 | 00:00:00

Kỳ 1: Xông vào quán chém người

Hiện nay, tình trạng các thanh niên mới lớn tụ tập lại hoạt động theo kiểu băng nhóm khiến nhiều người lo ngại. Chỉ cần một xích mích nhỏ, các đối tượng này sẵn sàng kéo nhau mang theo hung khí đi “trút giận” lên đối phương.

Chiều 9-12, khi vào quán karaoke K.H. ở phường Phú Hòa, TX.TDM thư giãn, thấy anh Kiệt, nhân viên ở đây không “hạp nhãn”! Nguyễn Văn Gân, SN 1981, ngụ Phú Mỹ, TX.TDM đã gọi điện nhờ bạn mình mang hung khí đến “quậy”! Gần 19 giờ tối, Phạm Văn Danh, SN 1986, ngụ Bình Mỹ, Tân Uyên đang ở nhà trọ nhận được cuộc điện thoại của Gân thông báo “đang bị đánh ở quán karaoke K.H”. Gân khẩn khoản kêu Danh tới giúp. Danh đồng ý đi nhưng không có xe nên gọi cho Trịnh Thế Thiên Tài, SN 1993, ngụ Phú Hòa, TX.TDM kêu chở đến điểm karaoke. Tài điều khiển xe máy đến chở Danh, trước khi đi, Danh mang theo một cây búa giấu vào áo khoác. Đến quán, cả hai gặp Gân và Huỳnh Văn Hòa, SN 1976, ngụ TX.TDM đang hát nghêu ngao tại phòng số 7. Chạm mặt, thấy bạn đang say sưa “khoe giọng” chứ không bị ai đánh, Danh hỏi thì Gân đáp: “Chỉ kêu đến nhậu chơi”! Nghe nói vậy nhưng biết là “có chuyện” nên Danh mang cây búa giấu trong nhà vệ sinh của phòng karaoke rồi cho Tài biết nơi giấu búa. Khi men bia đã thấm, Gân mới cho Danh biết “lúc vào quán có xảy ra mâu thuẫn với người tên Kiệt”. Nghe bạn kể cớ sự, Danh và Gân đã tìm cách mời anh Kiệt qua phòng để uống bia, thực chất là để gây chuyện nhưng anh Kiệt không sang. Cho rằng như vậy là Kiệt coi thường mình; đang cầm ly bia trên tay, Danh ném thẳng xuống nền nhà ra oai. Chiếc ly vỡ vụn, bia văng tung tóe. Thấy chưa đủ “ép phê”, Danh chụp một ly bia khác ném thẳng vào màn hình chiếc tivi treo tường. Chưa dừng lại đó, hắn ngang tàng đứng bật dậy lật úp chiếc bàn kê phía trước rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh chụp lấy cây búa. Thấy đối tượng quá hung hăng, nhân viên của quán đã túa chạy ra ngoài khóa trái cửa lại. Danh điên tiết dùng búa đập phá khóa xông ra. Được mọi người xúm vào can ngăn, Danh ném búa rồi hùng hổ bỏ đi. Mọi người rất bức xúc trước thái độ ngang tàng, coi trời bằng vung của gã thanh niên mới lớn này nên đã trình báo công an. Qua điều tra, vào ngày 10-12, cơ quan CSĐT Công an TX.TDM đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Danh và Nguyễn Văn Gân tạm giam để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Những trường hợp các đối tượng mới lớn thích “giương oai diễu võ” bằng thói bạo lực côn đồ khiến những người xung quanh một phen hoảng loạn xảy ra ở địa bàn TX.TDM không phải hiếm. Còn nhớ vụ án xảy ra tại một quán bia ở phường Phú Cường cách đây không lâu, những người có mặt tại quán B.Đ đã có một phen kinh hoàng khi chứng kiến cảnh tượng một nhóm thanh niên đột nhiên xuất hiện bất ngờ lao vào quán dùng gạch, mã tấu nhắm thẳng vào các vị khách trẻ trong quán tấn công. Sau khi chém một thanh niên nằm quằn quại trên vũng máu, các đối tượng này rút lẹ. Cơ quan chức năng vào cuộc, những kẻ cầm đầu đã bị bắt, hé lộ nguyên nhân của sự việc chỉ bắt nguồn từ mâu thuẫn không đáng!

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 2-10, Nguyễn Thanh Quyên, SN 1992, ngụ TX.TDM cùng Nguyễn Thanh An, SN 1994 đi ra khu vực bến Bạch Đằng chơi thì gặp Võ Văn Linh, SN 1992 và Võ Tấn Cương, SN 1992 cùng ngụ Vĩnh Tân, Tân Uyên đang ngồi trong quán uống bia. Do trước đây từng mâu thuẫn nên khi vừa gặp mặt Quyên, lập tức Linh và Cương đuổi đánh ngay. Bị đánh phủ đầu khiến Quyên không chịu nhịn thua. Quyên gọi điện cho một đối tượng có “số má” ở Củ Chi là Võ Thành Vinh, SN 1987, ngụ Củ Chi, TP.HCM nhờ sang đánh Linh và Cương. Vinh rủ thêm một số đối tượng “choai choai” mang theo mã tấu đi ngay trong đêm. Đến khu vực bờ kè Bạch Đằng (TX.TDM), Quyên, An dẫn cả bọn đến quán bia B.Đ là nơi Cương, Linh vẫn đang ngồi nhậu. Cả bọn bất ngờ xông vào quán, An cầm một tấm gạch men phang thẳng vào đầu một thanh niên đang ngồi chung bàn với Linh. Khi đối phương chưa kịp trở tay, Quyên dùng tấm gạch men đập vào mặt Cương. Những thực khách trong quán náo loạn, ai nấy đều thất kinh trước hành vi ngang tàng của nhóm côn đồ này. Các đối tượng còn lại trong nhóm của Quyên vác mã tấu đuổi theo nhóm Linh để chém. Quyên giật cây mã tấu trên tay đồng bọn đuổi theo chém một nhát vào chân Linh khiến đối phương ngã nhào quỵ xuống. Đồng bọn của hắn lao tới vung mã tấu chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu của Linh cho đến khi nạn nhân nằm gục trên vũng máu. Gây án xong, bọn chúng nhanh chân bỏ chạy. Linh được đưa đi cấp cứu kịp thời. Qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an TX.TDM đã ra lệnh bắt khẩn cấp các tên: Nguyễn Thanh Quyên, Võ Thành Vinh, còn Nguyễn Thanh An do còn nhỏ tuổi nên đã cho gia đình bảo lãnh.

Ngoài những lý do nhỏ nhặt, đôi khi có những lý do hết sức “lãng xẹt” như: ghét tiếng nẹt pô, nhìn mặt thấy ghét... là những thanh niên này giở thói côn đồ, thất học, sẵn sàng “nói chuyện” bằng dao!

L.CHÂU - P.THANH

Kỳ 2: Ghét là “xử”!

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên