Barcelona thắng tưng bừng trong ngày ra quân

Cập nhật: 30-08-2010 | 00:00:00

Ba bàn thắng của Messi, Iniesta và Villa đã giúp Barcelona đánh bại Racing 3-0 tại El Sardinero. Đây là chiến thắng quan trọng và tạo đà tâm lý thuận lợi cho thầy trò Guardiola trên con đường bảo vệ chức vô địch La Liga năm nay.

 

Ibrahimovic đã cập bến San Siro nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sức mạnh hàng công Barca suy giảm. Trong tay HLV Pep Guardiola vẫn còn đó siêu sao Lionel Messi cùng tân binh đầy chất lượng David Villa. Ngoài ra, một hàng tiền vệ đẳng cấp và chơi tiqui-taca đầy biến ảo vẫn là đặc sản của Los Blaugrana.

 

Dù phải chơi trên sân khách El Sardinero nhưng Barca vẫn chứng tỏ đẳng cấp khi áp đặt lối chơi trong suốt 90 phút. Và họ dễ dàng có được thắng lợi 3-0 nhờ các pha lập công của Messi, Iniesta, David Villa. Thậm chí, nếu tận dụng cơ hội tốt Barca đã có thể có được thắng lợi đậm đà hơn.

 

Tuy vậy, kết quả này đủ khiến Pep Guardiola cảm thấy hài lòng, đặc biệt là về màn trình diễn ấn tượng của Messi lẫn tân binh David Villa. Điều Guardiola cảm thấy âu lo nhất là trường hợp của Xavi khi “số 6” phải rời sân đầu hiệp 2 sau pha va chạm khá mạnh với cầu thủ Racing.

 

Do Puyol bất ngờ bị chấn thương, HLV Guardiola sử dụng Abidal đá cặp trung vệ cùng Pique, bộ ba Iniesta-Villa-Messi đảm nhận nhiệm vụ ghi bàn trong sơ đồ 4-3-3. Bên phía Racing, mọi hy vọng được đặt lên đôi vai cặp tiền đạo Munitis-Tchite.

 

Racing nhập cuộc khá quyết tâm và dồn lên tấn công ngay từ đầu. Tuy nhiên, lối chơi hồn nhiên đã khiến họ trả giá ngay ở phút thứ 2. Từ đường chọc khe tinh tế của Iniesta, Messi băng xuống khôn ngoan rồi lốp bóng nhẹ nhàng bằng chân phải qua đầu thủ thành Tono, mở tỷ số 1-0 cho Barcelona.

 

Sớm dẫn bàn, Barca chơi khá thảnh thơi và chậm rãi nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn khu vực giữa sân. Ở phút 20. Messi đột phá ở trung lộ rồi kiến thiết khá đẹp cho Villa băng vào, tiếc là “El Guaje” vẫn chậm hơn so với đà lao ra của thủ thành Tono.

 

Đội chủ nhà chơi đầy cố gắng, tuy vậy các đường tấn công của họ vẫn tỏ ra bế tắc. Tchite dứt điểm từ xa bóng nhằm đúng vị trí Valdes. Ở pha tấn công sau đó, Villa chuyền vào trong, thủ thành Tono đấm bóng ra nhưng Iniesta đã có mặt kịp thời lốp bóng qua đầu thủ môn Racing, nâng tỷ số lên 2-0 cho Barca ở phút 34.

 

Chơi bế tắc, Racing may mắn được hưởng quả 11m ở phút 36 sau khi Francis ngã khá đẹp trong vòng cấm sau pha va chạm với Maxwell. Mặc dù vậy, trên chấm penalty tiền đạo Tchite không thể đánh bại nổi thủ thành Valdes. Cuối hiệp 1, cả hai đội đều chơi khá cởi mở, tuy nhiên không tình huống nào thực sự nguy hiểm được tạo ra về cầu môn hai bên.

 

Sang hiệp 2, Xavi bị chấn thương sau pha va chạm với hậu vệ Racing và HLV Pep Guardiola đưa “số 6” ra sân để thay bằng Pedro. Iniesta được kéo xuống dẫn dắt lối chơi ở giữa sân trong khi Messi cũng bó vào trong nhiều hơn. Barcelona vẫn kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa trong khi Racing vẫn phòng ngự khá thụ động.

 

Barcelona  tiếp tục cho thấy sự hiệu quả tuyệt đối ở các đợt tấn công khi ở phút 62, Messi chọc khe tinh tế cho Dani Alves tạt bóng chuẩn xác vào trong. David Villa đã chọn vị trí chính xác đánh đầu tung lưới Tono, đào sâu cách biệt lên thành 3-0 cho Barcelona. Đây là bàn thắng đầu tiên “El Guaje” cho Barca ở một giải đấu chính thức.

 

Sau đó 5 phút, Messi đột phá rồi chuyền vào trong, David Villa đánh gót kiến thiết khá điệu nghệ, tuy nhiên pha dứt điểm khá cầu kỳ của Messi không đủ hiểm để đánh bại Tono. Các cầu thủ Barcelona vẫn tỏ ra vượt trội về khả năng cầm bóng và phối hợp đầy biến ảo ở giữa sân.

 

Về cuối trận, Racing chơi đầy nỗ lực nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự. 10 phút trước khi hết giờ, Arana có cơ hội đối mặt Valdes nhưng một lần nữa thủ thành Barcelona lại cản phá thành công. Tỷ số 3-0 được giữa nguyên cho đến khi kết thúc 90 phút và các nhà ĐKVĐ Liga đã có 3 điểm đầy thuyết phục trong ngày mở màn La Liga.

 

Đội hình thi đấu:

 

Racing: Tono; Francis, Torrejón, Henrique, Cisma; Kennedy, Diop, Colsa (Tziolis 73’), Arana; Munitis, Tchité.

Barcelona: Valdés; Alves, Pique, Abidal, Maxwell; Xavi (Pedro 47’), Busquets, Keita, Iniesta (Adriano 80’), Messi, Villa (78’).

 

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên