Đội phòng chống tội phạm xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát đã truy bắt thành công đối tượng Phạm Công Triệu, SN 1987, quê huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long bàn giao Công an phường Hòa Phú, TP.TDM để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt xe máy.
Theo thông tin ban đầu từ các “hiệp sĩ”, vào ngày 3-11, Triệu mượn xe máy BS 64P1-283.23 của bạn cùng quê là Phạm Công Toàn, SN 1988 rồi bỏ trốn. Trước đó, khi từ Bình Dương về quê, Triệu có lấy điện thoại của Toàn gọi chị T.T.N.D., SN 1982, quê huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, hiện đang tạm trú tại phường Hòa Phú, TP.TDM hỏi mượn tiền. Ngay sau khi bị mất xe, Toàn có liên lạc với chị D. hỏi thăm “Có thấy Triệu chạy chiếc xe máy BS 64P1-283.23 lên Bình Dương không”, thì được chị D. xác nhận là có. Chị D. đã báo tin này cho các “hiệp sĩ” để giúp anh Toàn lấy lại xe. Trưa ngày 20-11, khi Triệu cùng 1 thanh niên chạy xe máy BS 54X… đến trước trường Đại học Quốc tế Miền Đông chờ chị D. ra đưa tiền thì bị các “hiệp sĩ” mai phục. Phát hiện bị theo dõi, cả 2 tăng tốc tẩu thoát về hướng TP.HCM. Bị truy đuổi đến khu vực Công viên Thanh Lễ, TP.TDM, Triệu đã nhảy xuống xe để đồng bọn tẩu thoát, còn hắn trốn vào một khu đất trống gần đó. Sau 20 phút lùng sục, các “hiệp sĩ” đã vây bắt thành công đối tượng này bàn giao cho công an. Triệu khai nhận, trước đó đã đem chiếc xe máy của anh Toàn cầm tại TP.HCM với giá 3 triệu đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
QUẢNG ĐIỀN