Tuyển Tây Ban Nha (TBN) đã bị dội 1 gáo nước lạnh trước chân sút Fred ngay ở phút thứ 2 của trận chung kết, báo hiệu sự sụp đổ hoàn toàn của 1 triều đại đã thống trị bóng đá thế giới hơn 1 thập kỷ qua.
Gạt đi những khó khăn về kinh tế, sân Macarana huyền thoại vẫn nhuộm màu vàng rực của các cổ động viên đội chủ nhà. Cả Braxin lẫn TBN đều khát khao giành được chiếc Cúp vàng danh giá để khẳng định đẳng cấp vượt trội. Với Braxin là giấc mơ lần thứ 4 đoạt được danh hiệu xóa tan hình ảnh nhạt nhòa của nhà cựu vô địch 5 lần thế giới.
Các tuyển thủ Braxin
trong niềm vui chiến thắng Ngược lại, đương kim vô
địch TBN 2010, vẫn mong chờ giây phút đăng quang để bổ sung vào bộ sưu tập còn
thiếu trong phòng truyền thống của mình. Trước tính chất quan trọng của trận
đấu, Braxin vẫn giữ nguyên đội hình quen thuộc giúp họ giành được những chiến
thắng ở vòng ngoài. Trong khi tuyển TBN gặp bất lợi hơn khi đã mất quá nhiều
công sức cho chiến thắng trước Italy
ở bán kết và chỉ có hơn 1 ngày cho việc hồi phục. Để hoá giải lối chơi Titi
Caca truyền thống, Braxin đã tính toán kỹ lưỡng và tổ chức đeo bám rất sát đối
phương. Về mặt kỹ thuật, cả hai đều sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới mà
nhiều đội bóng hằng mơ ước như Xavi, Torres, Iniesta (TBN) hay Neymar, Fred, David Luiz… (Braxin). Bàn thắng đến từ 1 pha hỗn loạn trước khung thành Ilker
Casilas và người lập công chính là Fred. Bàn thua chóng vánh ở phút thứ 2 đã gây
sức ép không nhỏ về mặt tâm lí cho tuyển TBN. Hàng hậu vệ của họ bắt đầu bộc lộ
những sai lầm khi hậu vệ Alba thường xuyên dâng cao, để lại khoảng trống khá
lớn mà cặp trung vệ Pique - Casilas không thể sang lấp. Trước sự cổ vũ của hàng
chục ngàn con tim đang dõi theo từng bước chạy của những tuyển thủ, các vũ công
Samba đã chơi thăng hoa và liên tục tổ chức phản công khiến hàng thủ TBN bị vỡ
vụn, Lần lượt Fred, Neymar và Hulk hay Paulinho đã làm khung thành TBN chao đảo
để rồi tài năng trẻ Neymar buộc thủ thành Casilas phải vào lưới nhặt bóng lần
thứ 2 trong sự vỡ oà của khán giả nhà.
Kịch bản được lặp lại ở đầu hiệp 2 khi 1 lần nữa từ pha mất bóng của hậu vệ đối phương, Fred đã có bàn thắng thứ 2 trong trận đấu này và vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 5 bàn. Đã có những điều chỉnh trong đội hình của TBN. Azpilicueta, Navas và David Villa đã vào sân thay cho Alba, Mata và Torres nhưng vẫn không đem lại hiệu quả trong lối chơi của thầy trò HLV Del Bosque. Hình ảnh một thời của những hiệp sĩ bò tót TBN hoàn toàn nhạt nhòa trước lối tấn công quyến rũ, được thực hiện bởi những vũ công Samba. Sức tấn công như vũ bão của Braxin hoàn toàn nhấn chìm khát vọng chiến thắng của TBN. Quả phạt đền mà đội khách được hưởng khi Marcello phạm lỗi với Navas trong vòng cấm đã không được Ramos cụ thể hóa thành bàn thắng. Các tuyển thủ TBN tiếp tục dâng cao tấn công mong tìm bàn rút ngắn cách biệt. Hậu quả là TBN phải mất người sau khi trung vệ Pique phạm lỗi với mũi nhọn Neymar và hình ảnh Pique lặng lẽ rời sân như khép lại sự thất bại cay đắng của TBN. Các tuyển thủ Braxin hân hoan với chiến thắng 3 sao và điều đó như 1 thông điệp gửi đến toàn thể người hâm mộ bóng đá thế giời - Ngai vàng bóng đá đã bị truất phế và Braxin xứng đáng trở lại ngôi vị số 1 thế giới mà tưởng chừng đã chìm vào quên lãng.
Ở trận tranh 3/4 diễn ra trước, Italy cũng giành được huy chương đồng khi vượt qua Urugoay ở loạt đá luân lưu với tỉ số 4-2 sau khi 2 đội hoà nhau 2-2 trong 120 phút thi đấu chính thức.
BA KHÔI