Cá độ… xộ khám!

Cập nhật: 03-07-2014 | 00:00:00

 Từ trộm…

2 ngày 23 và 24-6, các thành viên CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP.TDM đã phát hiện và tham gia bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp xe máy. Bước đầu chúng thừa nhận, do tham gia cá cược bóng đá, vì thua quá nên phải trộm cắp xe bán lấy tiền gỡ gạc! Cụ thể như Hà Văn Trường, SN 1984, quê Đắc Lắc thua cá độ nên tìm đến các khu nhà trọ ở phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát trộm xe máy. Khi phát hiện xe máy BS 61G1-078.30 của anh Đoàn Quang Lai để hớ hênh, Trường tiếp cận bẻ khóa, phóng chạy về hướng TP.TDM. Nhận được tin báo về vụ trộm, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải và đồng đội tổ chức chốt chặn. Khoảng 23 giờ tối 24-6, phát hiện có đối tượng chạy xe máy vượt đèn đỏ, các anh lập tức bám theo. Biết hành tung bị lộ, đến đoạn đường vắng trên đường Thích Quảng Đức, đối tượng này vứt xe chạy bộ khoảng 100m thì bị khống chế bắt giữ.

   Đối tượng Hà Văn Trường khóc mếu máo lúc bị bắt vì trộm cắp xe máy để bán lấy tiền cá độ! Ảnh: L.T.PHƯƠNG

Trước đó, vào ngày 23-6, các “hiệp sĩ” phường Phú Hòa thấy Trần Bảo Toàn, SN 1984, quê Nghệ An lang thang ở khu vực TP.TDM nên tổ chức theo dõi. Đối tượng này đã từng bị các “hiệp sĩ” bắt giữ về hành vi trộm cắp xe máy và vừa ra tù năm 2013. Lần này, đi cùng với Toàn là Nguyễn Bá Doanh, SN 1988, quê Hà Nội. Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, cả 2 dùng chìa khóa đa năng phá khóa cửa phòng trọ của anh Nguyễn Đức Thịnh ở KP.7, phường Hiệp Thành, TP.TDM rồi lẻn vào dắt trộm xe máy Exciter BS 61G1-185.26. Chờ cho cả hai mang xe về khu nhà trọ ở KP.8, phường Hiệp Thành, các “hiệp sĩ” cùng công an địa phương xuất hiện khống chế bắt giữ được Doanh, riêng Toàn đã chạy thoát. Bước đầu, Doanh thừa nhận vì tham gia cá cược các trận bóng tại giải World Cup, không ngờ thua liên tục nên cùng Toàn đến thuê phòng ở phường Hiệp Thành ở trọ và ra tay trộm cắp xe máy. Hiện cơ quan công an đang truy xét, bắt giữ Toàn để phục vụ công tác điều tra.

“Hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cho biết những ngày qua, các anh nhận được rất nhiều tin báo về các vụ mất xe máy, cạy cửa đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Theo anh Hải, thủ phạm của các vụ trộm này có thể là do các con bạc “cháy túi” nên làm liều, vì vậy người dân cần nêu cao cảnh giác, lưu ý bảo vệ tài sản của mình.

…đến cướp!

Hiện Công an TX.Dĩ An đang thụ lý điều tra vụ án Âu Tài Lộc, SN 1992, quê Bà Rịa - Vũng Tàu can tội cướp tài sản. Vì thua cá độ nên đối tượng này đã tấn công một phụ nữ ở cùng dãy nhà trọ với ý định cướp xe máy bán lấy tiền gỡ gạc!

Là thanh niên xa nhà, buổi tối Lộc thường cùng các bạn đồng trang lứa kéo ra quán cà phê xem bóng đá. Lúc đầu, muốn có “khí thế” để thức khuya xem đá bóng nên Lộc và các bạn bày trò cá cược nho nhỏ như chầu ăn sáng, uống cà phê… Thắng liên tiếp vài trận, Lộc được đám bạn tin tưởng giao cho việc nhận tiền của cả nhóm để tham gia cá cược. Càng ngày, Lộc càng thành thạo hơn trong việc cá độ. Tuy nhiên, sau đó thì Lộc liên tục thua, ban đầu thua ít, vì muốn gỡ gạc nên trận sau Lộc càng đặt cược nhiều hơn, lại thua và lại nâng mức tiền cược cao hơn. Khi đã thua đậm thì Lộc chấp nhận vay nóng của đám giang hồ trong vùng lúc nào cũng rộng hầu bao sẵn mở nhưng tiền lời thì cứ tính chặt chẽ theo ngày và Lộc đã vay nóng hàng chục triệu đồng. Khi đến hạn, bị các đối tượng cho vay tìm đến và đòi “luộc” nếu như không chịu trả tiền, Lộc túng thế nên nghĩ ra ý định tấn công chị Nguyễn Thị T. ở phòng số 23, cùng khu nhà trọ với mình để cướp chiếc xe tay ga bán lấy tiền trả nợ và tiếp tục cá độ. Để thực hiện ý định rồ dại này, Lộc chuẩn bị sẵn đôi bao tay làm phương tiện cho vụ cướp. Nạn nhân được hắn chọn là chị T., một nhân viên kế toán của công ty đóng trên địa bàn phường Đông Hòa, TX.Dĩ An. Chị T. thuê phòng trọ ở KP.Tây A, phường Đông Hòa, TX.Dĩ An được khoảng một năm nay. Chị cho biết, trước đây khi đi làm về là chị đóng cửa và ở trong phòng, mấy ngày trời nóng bức mới mở cửa ra cho mát và không ngờ bị Lộc theo dõi.

Lộc khai khi thấy chị T. đi ra ngoài đổ rác nên hắn mang sẵn bao tay đứng trước cửa phòng theo dõi. Khi chị vừa đi khuất, hắn lẻn vào phòng nấp sau cánh cửa. Lúc chị T. vô phòng vừa đóng cửa lại, bất ngờ từ phía sau Lộc bóp miệng khống chế bị hại rồi vật ngã chị T. xuống đất và bịt miệng không để chị tri hô. Sau khi giằng co thấm mệt, đối tượng xô chị T. ngã xuống nền nhà và tiếp tục khống chế. Lúc này, nạn nhân mới nhận ra tên cướp chính là gã thanh niên khi nãy đứng trước phòng nhìn chị chằm chằm. Khó khăn lắm chị T. mới cất tiếng năn nỉ “muốn lấy gì thì lấy, đừng giết tôi!”. Hắn không trả lời mà lao đến bóp miệng, bóp cổ nạn nhân ghì chặt xuống đất. Nạn nhân dùng chút sức lực còn lại đạp mạnh vào cánh cửa cầu cứu. May mắn là có chị L. ở phòng trọ bên cạnh nghe động nên sang gõ cửa phòng. Thấy không êm, tên cướp tìm cách trốn nhưng khoảng 30 phút sau thì Lộc đã bị phát hiện bắt giữ giải đến trụ sở công an địa phương.

 L.T.PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên