Cảnh giác: Trộm... nơi quán xá!

Cập nhật: 01-07-2014 | 10:37:30

Thời gian gần đây, bọn trộm cắp thường rình rập ở các quán cà phê trên địa bàn TX.TDM ngày một đông. Chúng vào vai một khách ngồi uống nước, lân la chuyện trò như bao người khác, âm thầm theo dõi “con mồi”. Chỉ cần ai đó lơ là với tài sản của mình, hoặc vô tình làm rơi bóp, điện thoại xuống bàn mà chưa hay biết là bọn chúng nhanh tay chộp lấy. Và thông thường, khi đã mất tài sản, các giấy tờ quan trọng, khách hàng thường để lại số điện thoại tại quán xin tìm chuộc, có hậu tạ, thế là bọn chúng lại có cơ hội để làm tiền.

Thời gian gần đây, bọn trộm cắp thường rình rập ở các quán cà phê trên địa bàn TX.TDM ngày một đông. Chúng vào vai một khách ngồi uống nước, lân la chuyện trò như bao người khác, âm thầm theo dõi “con mồi”. Chỉ cần ai đó lơ là với tài sản của mình, hoặc vô tình làm rơi bóp, điện thoại xuống bàn mà chưa hay biết là bọn chúng nhanh tay chộp lấy. Và thông thường, khi đã mất tài sản, các giấy tờ quan trọng, khách hàng thường để lại số điện thoại tại quán xin tìm chuộc, có hậu tạ, thế là bọn chúng lại có cơ hội để làm tiền.

Bị trộm lấy mất cái bóp cách đây đã 3 tuần, nhưng giờ cứ nghe đến chuyện trộm rình ở quán cà phê là anh Phạm Văn Hùng, SN 1978, ngụ ở khu phố 3, phường Phú Mỹ, TX.TDM lại tỏ ra bực tức không chịu nổi. Anh kể: Sáng hôm ấy có người bạn thân từ Bến Tre lên chơi, lâu ngày mới có dịp gặp nhau nên anh rủ bạn ra quán cà phê Đ.U, Khu dân cư Chánh Nghĩa, phường Chánh Nghĩa để tiện bề trò chuyện. Lúc ấy đã gần 9 giờ sáng nên khách vào quán không đông. Ngoài 3 thanh niên ngồi cạnh bàn của anh, trông họ có vẻ như những nhân viên tiếp thị, thỉnh thoảng chỉ có vài người bán vé số ra vào. Anh nhớ rất rõ là đã rút bóp ra mua 2 tờ vé số, nhưng khoảng 5 phút sau, lúc tính tiền thì cái bóp đã không còn. Anh bảo: “Chắc hôm đó do túi quần hơi cạn, do không chú ý nên bóp đã trồi ra rồi rơi xuống đất chẳng hay. Chỉ tức một điều là nếu có rơi thì cũng rơi xuống đất nơi mình đang ngồi, vậy mà chỉ vài phút nó đã biến mất. Hỏi những người cạnh ngồi bên thì không ai thấy, hỏi những người bán vé số thì họ cũng lắc đầu”! Trong bóp của anh có chưa đến 500.000 đồng tiền mặt, nhưng có nhiều giấy tờ tùy thân, một số hóa đơn quan trọng chưa thanh toán. Để tìm lại số giấy tờ quan trọng ấy, anh không còn cách nào khác ngoài việc để lại số điện thoại di động tại quán xin tìm chuộc, có hậu tạ.

Đúng 3 ngày sau, anh nhận được một cú điện thoại lạ của một thanh niên, hắn hẹn gặp anh tại ngã 3 Nam Sanh, phường Phú Hòa để cho chuộc lại số giấy tờ của anh bị mất. Anh vui mừng khôn xiết và anh đã bỏ trước trong bao thư 500.000 đồng. Nhưng khi đến nơi, anh mới biết: đây là bọn xấu, chúng đòi tiền một cách trắng trợn. Hắn bảo đã lượm được cái bóp của anh bên lề đường, cách quán Đ.U chừng 200m và đòi đúng số tiền chuộc là 1 triệu đồng. Anh Hùng đã năn nỉ, bảo rằng mình cũng đang gặp khó khăn, nhưng hắn chỉ bớt đúng 100.000 đồng với giá mà hắn đưa ra. Khi được hỏi: “Sao không báo với chính quyền địa phương nhờ can thiệp”. Anh bảo: “Vì số tiền không lớn nên mình cũng không dám làm phiền. Theo tôi thì chúng có băng nhóm hẳn hoi”. Anh Hùng chỉ nhớ hắn đi chiếc xe máy Citi màu đỏ mang biển số tỉnh lẻ.

Tương tự, vào khoảng 13 giờ ngày 8-12, anh Lê Tú Định, SN 1976, ngụ ở 737/95 Lạc Long Quân, P.10, quận Tân Bình, TP.HCM đến quán cà phê Thúy Liễu, đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi ăn cơm. Sau khi ăn xong, anh Định ra về và đã để quên túi xách tại quán. Trong giỏ xách có một máy tính xách tay hiệu ACER. Khi anh Định rời đi chừng 1km thì sực nhớ mình đã để quên đồ nên lập tức quay lại nhưng đã bị mất, anh hỏi chủ quán, tiếp viên cũng không ai biết. Vì thế anh chỉ còn cách để lại số điện thoại di động, mong có người liên lạc để chuộc lại. Đến khoảng 19 giờ ngày 13-12, khi anh đang công tác ở Bình Phước thì Nguyễn Văn Năm, SN 1972, thường trú ở Diễn Châu, Nghệ An, đang tạm trú ở phường Phú Lợi gọi điện cho anh Định đòi đưa 10 triệu đồng thì hắn cho chuộc lại máy vi tính. Anh Định đã kỳ kèo ngã giá xuống 7 triệu đồng và hẹn gặp lại hôm sau tại quán cà phê Góc Phố, đường Huỳnh Văn Lũy. Vì đây là một số tiền lớn, hơn nữa anh đã xác định máy tính của mình bị trộm nên đã âm thầm báo cho công an. Đến 21 giờ tối 14-12, Năm đã tìm đến quán cà phê như đã hẹn. Nhưng hắn không ngờ rằng khi đang đưa tay nhận khoản tiền chuộc thì đã bị công an bắt quả tang cùng tang vật.

Ngoài những trường hợp do sơ ý bỏ quên đồ đạc rồi phải ngậm đắng nuốt cay chịu tiền chuộc lại, không ít người khi vào quán hết sức chủ quan trước tài sản của mình. Có khi họ bày cả laptop, điện thoại di động, túi xách lên bàn rồi “vô tư”... đi vệ sinh. Cũng có lúc họ bước ra ngoài tạm lánh tiếng nhạc để điện thoại chuyện trò cả chục phút, khi quay lại thì máy móc đồ đạc đã không cánh mà bay! Vì họ cứ ỷ lại trong quán còn có chủ quán, tiếp viên... Nhưng họ đã quên rằng: trộm cũng đang có mặt lảng vảng gần ở đó!

QUANG TÁM

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên