Chelsea bị Everton hất văng khỏi Cup FA

Cập nhật: 20-02-2011 | 00:00:00

Trong trận đá lại vòng 4 với Everton tối qua (19-2), đội đương kim giữ Cup FA đã thất bại ở loạt sút penalty.

 

Vòng 5 Cup FA

Thứ bảy (19-2):

Chelsea 1-1 Everton (đá lại vòng 4)

(Eveton thắng 4-3 trong loạt sút penalty)

Birmingham 3-0 Sheff Wed

Stoke 3-0 Brighton

MU 1-0 Crawley Town

(Brown 28')

Chủ nhật (20-2):

(Theo giờ London; + 7 bằng giờ Hà Nội)

Man City v Notts County (đá lại vòng 4), 14:00

Fulham v Bolton, 15:00

Leyton Orient v Arsenal, 16:30

Chelsea thua 3-4 trong loạt sút cân não. Hai cầu thủ chủ nhà thực hiện không thành công là Nicolas Aneka và Ashley Cole. Cầu thủ khách duy nhất đá hỏng là Leighton Baines.

 

Baines chính là người gỡ hòa 1-1 cho Everton ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, buộc hai đội phải phân định thắng thua trên chấm 11 mét. Trước đó, bàn mở tỷ số trận đấu của Chelsea được thực hiện ở quãng cuối hiệp phụ đầu tiên do công Frank Lampard. Trong hai hiệp đấu chính đội chủ nhà có nhiều cơ hội hơn hẳn nhưng không một lần tận dụng thành công dẫn đến kết quả hòa không bàn thắng sau 90 phút.

 

 Chelsea (xanh) vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nặng nề.

Kết quả lần này đưa Everton đi tiếp vào vòng 5 gặp đội bóng hạng dưới Reading. Đây là chiến thắng đầu tiên họ có được trên sân Stamford Bridge kể từ năm 1994.

 

Trái lại Chelsea đã phải chấm dứt hy vọng lần thứ ba liên tiếp giành Cup FA. Họ cũng đồng thời chuốc thêm gánh nặng tâm lý khi đã chính thức để mất một đấu trường quan trọng. Tại giải Ngoại hạng Anh, cơ hội dành cho Chelsea vốn không còn nhiều nữa khi đã thua kém đội đầu bảng MU đến 12 điểm. Vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng cùng Champions League là hai mục tiêu sống còn đối với thầy trò Carlo Ancelotti lúc này.

 

Ở trận đấu chính thức trên sân của Everton, phải khá vất vả Chelsea mới có bàn gỡ hòa 1-1 để duy trì hy vọng. Và tưởng như sau lần "chết hụt" đó, họ sẽ thức tỉnh trong trận đá lại tối qua. Dù tuần tới phải thi đấu ở Champions League nhưng HLV Ancelotti vẫn tung vào sân đội hình mạnh, với Didier Drogba, Florent Malouda và Salomon Kalou - người đã ghi bàn gỡ hòa ở trận đấu chính thức - đá chính trên hàng công. Hai tân binh Fernando Torres và David Luiz đều không đủ điều kiện ra sân.

 

Tuy nhiên, thực tế là Chelsea đã khởi đầu chậm chạp. Everton không máu lửa hơn là bao, nhưng cho thấy được ít nhiều nguy hiểm với những pha dâng cao tốc độ từ hai biên của Seamus Coleman bên phải và Baines nơi cánh trái. Ở tuyến giữa họ có Marouane Fellaini hoạt động xông xáo.

 

Trong khi đó phải đến phút 20 Chelsea mới có cơ hội đầu tiên, bắt nguồn từ quả đá phạt của Lampard. Hậu vệ Phil Jagielka của đội khách đánh đầu phá hỏng, đưa bóng dội cột dọc bật ra. John Terry nhanh chân sút bồi nhưng vọt xà. Tình huống này như liều thuốc kích thích tinh thần, giúp Chelsea có những phút sau đó hứng khởi hơn. Chừng 5 phút sau, cú sút cận thành của Lampard bị đẩy bật trở ra. Malouda sút bồi nhưng không thắng được thủ thành Tim Howard.

 

Phần còn lại của hiệp một Chelsea nhìn chung chơi trên chân nhưng các cơ hội đều không được Malouda và Drogba tận dụng thành công.

 

Sau giờ nghỉ HLV Ancelotti tung Michael Essien vào thay John Mikel Obi, giúp tuyến giữa của Chelsea được củng cố. Họ nhờ đó tiếp tục áp đảo về thế trận và tạo ra nhiều cơ hội hơn đội khách. Drogba có hai tình huống sút phạt nguy hiểm nhưng không thành công. Cú sút đầu tiên của anh bị thủ thành Howard từ chối, còn quả đá sau đó được Lampard tận dụng đánh đầu nhưng chệch đích.

 

Everton cũng có những thoáng phản kháng tích cực nhưng không gây được đột biến.

 

May mắn hôm nay có vẻ như cũng không đứng về phía Chelsea. Lampard đã có cú sút rất tốt nhắm vào góc gần nhưng bị thủ thành Howard vẫn xuất thần cản phá thành công. Ivanovic tưởng như đã có bàn thắng nếu như không bị đồng đội Kalou vô tình... chặn lại ngay trước vạch vôi hộ Everton.

 

Quãng 15 phút cuối trận đội khách cũng gây được sức ép ngược trở lại, và thậm chí một lần đưa được bóng vào lưới của Chelsea. Nhưng bàn thắng không được công nhận do Fellaini đã ở vào thế việt vị.

 

Bước vào hiệp phụ HLV Ancelotti quyết định tung Nicolas Anelka vào thay Malouda. Ông có lẽ không muốn dây dưa đến loạt sút penalty. Và tưởng như mong muốn đó đã thành hiện thực khi Lampard ghi bàn ở phút 104 với một cú sút cận thành. Nhờ chơi chậm và thấp, Chelsea bảo toàn lợi thế dẫn 1-0 trong phần lớn thời gian còn lại.

 

Nhưng khi hiệp phụ thứ hai chỉ còn được tính bằng giây, Everton được hưởng một quả đá phạt và Baines đã tận dụng một cách hoàn hảo, đưa bóng vào góc cao làm bó tay thủ thành Petr Cech để gỡ hòa 1-1.

 

Bước vào loạt sút penalty, Chelsea khởi đầu thuận lợi khi Lampard thực hiện thành công, còn Baines của đội khách không thắng được Cech. Tuy nhiên ở loạt sút thứ ba và thứ năm, Anelka rồi Cole đã thi nhau đá hỏng khiến Chelsea phải nói lời chia tay Cup FA. Cú sút quyết định của Everton do Phil Neville thực hiện.

 

Đội hình thi đấu

 

Chelsea: Cech, Ivanovic, A Cole, Ferreira, Terry, Ramires, Lampard, Mikel (Essien 46), Malouda (Anelka 91), Drogba, Kalou (Zhirkov 111).

Bàn thắng: Lampard 104

Everton: Howard, Baines, Jagielka, Distin, Neville, Coleman, Arteta, Cahill (Bilyaletdinov 70), Osman (Heitinga 95), Fellaini, Beckford (Anichebe 80).

Bàn thắng: Baines 119

 

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên