Chelsea tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng

Cập nhật: 31-10-2010 | 00:00:00

Dẫu gặp phải nhiều khó khăn trước sự chống trả kiên cường của đội chủ nhà Blackburn, Chelsea vẫn ra về với 3 điểm trong tay, qua đó củng cố vững chắc ngôi vị dẫn đầu.

 

Khó khăn trong chuyến làm khách tại Blackburn là điều đã được dự báo từ trước với Chelsea. Thực tế, đội chủ nhà đã thi đấu tốt với một đấu pháp hợp lý. “Biết mình biết người”, Blackburn chủ động triển khai thế trận phòng ngự triệt để, rắn chắc mà cũng đầy tiểu xảo. Chính vì thế, Chelsea dù vượt trội hoàn toàn về thời gian kiểm soát bóng (lên đến 66%) nhưng vẫn không thể tạo ra sức ép mạnh mẽ. Thậm chí, nếu Blackburn biết chắt chiu cơ hội thì thầy trò Ancelotti cùng lắm chỉ có thể giành được một trận hòa. Đội chủ nhà xứng đáng được nhận lời khen tặng khi là đội bóng thứ hai sau Man City gây ra được nhiều vất vả nhất cho Chelsea kể từ đầu mùa.

 Bị Blackburn dẫn trước, nhưng Chelsea vẫn kịp thời thể hiện bản lĩnh.

 

Vòng 10

Thứ bảy (30-10):

Arsenal 1-0 West Ham

(A Song 88')

Blackburn 1-2 Chelsea

(Mwaruwari 21' - Anelka 39', Ivanovic 84')

Everton 1-0 Stoke

(Yakubu 67')           

Fulham 2-0 Wigan

(Dempsey 30', 44')

Wolverhampton 2-1 Man City

(Milijas 30', Edwards 57' - Adebayor 23' pen)

MU 2-0 Tottenham

(Vidic 31', Nani 84')

Chủ nhật (31-10):

(theo giờ London, +6 bằng giờ Hà Nội)

Aston Villa v Birmingham, 12:00

Newcastle v Sunderland, 13:30

Bolton v Liverpool, 16:00

Thứ hai (1-11):

Blackpool v West Brom, 20:00

Nhà vô địch giải Ngoại hạng đã thắng không phải vì thi đấu xuất sắc hơn đối thủ mà bởi họ sở hữu bản lĩnh và đẳng cấp của một ông lớn, điều mà Blackburn không bao giờ có. Bị thủng lưới trước và phải đối diện với một đối thủ xương xẩu nhưng Chelsea đã từng bước giải quyết vấn đề một cách điềm tĩnh mà không hề bị cuống. Nhờ vậy, “gã nhà giàu” thành London mới có thể thắng ngược vào những phút cuối khi không ít CĐV Chelsea đã dần mất hy vọng. Rõ ràng, The Blues vẫn đang san phẳng mọi trở ngại để lầm lũi tiến về phía trước và không biết đến lúc nào, họ mới bị trục trặc.

 

Trận này, HLV Ancelotti gần như đã có trong tay lực lượng mạnh nhất, ngoại trừ sự vắng mặt của Frank Lampard (phải nghỉ thêm tối thiểu một tuần nữa). Trung vệ người Brazil, Alex đã trở lại đội hình xuất phát kể từ đầu thán 10 và chơi cặp với John Terry, đẩy Ivanovic sang cánh phải quen thuộc. Bosingwa, hậu vệ cánh đã chơi rất tốt trong lần tái xuất ở vòng trước (thắng Wolves 2-0), ngồi trên băng ghế dự bị.

 

Phải thi đấu trên sân khách nhưng Chelsea đã khởi đầu như đội chủ nhà nhờ thực lực vượt trội. Lẽ ra, Drogba đã mở được tỷ số nếu như anh không băng vào đánh đầu hụt sau đường tạt nguy hiểm của Ivanovic. Song, Blackburn đã thể hiện họ không dễ xơi chút nào, nhất là khi được thi đấu tại sào huyệt Ewood Park. Đội quân của Sam Allardyce đã phản kháng mãnh liệt, khiến cầu môn Petr Cech dần rơi vào tình cảnh báo động. Cầu thủ đang thi đấu theo diện cho mượn từ MU, Mame Biram Diouf đã thực hiện cú bấm điệu nghệ từ ngoài vòng cấm và Cech vẫn có thể vươn tay đẩy bóng ra ngoài dù ở tư thế bất lợi. Vài phút sau, nhờ sự thiếu tập trung của các hậu vệ Chelsea, Benjani Mwaruwari có màn đột phá xâm nhập vòng cấm nhưng pha kết thúc của anh chưa đủ sức đánh bại Cech.

 

Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng chỉ phải chờ đến phút 22 để được ăn mừng bàn thắng. Từ đường chuyền vào trong của E.Diouf, Mwaruwari bật cao lắc đầu nhẹ nhàng, làm bó tay Petr Cech. Bàn thua này thêm một lần chứng tỏ khả năng không chiến rất kém của hàng thủ Chelsea khi có tới vài ba cầu thủ đứng xung quanh Mwaruwari nhưng lại chẳng thể làm được gì. Tiếp đà hưng phấn, Blackburn lại có pha uy hiếp khó chịu với cú sút khó của E.Diouf nhưng lần này, Cech đã ngăn cản thành công.

 

Chelsea thực sự gặp phải vô vàn khó khăn trước đội chủ nhà thi đấu bằng 150% sức lực. Trận địa phòng ngự kín kẽ của Blackburn đã vô hiệu hóa hoàn toàn sự bùng nổ của hàng công đối thủ. The Blues gần như không có nổi một pha phối hợp nào ra hồn và cặp tiền đạo Anelka – Drogba đứt hẳn liên lạc với tuyến dưới. Đúng vào giây phút khó khăn, thì đẳng cấp của một đội bóng lớn đã được khẳng định. Phút 39, trong một pha triển khai tấn công đơn giản do Cech khởi xướng, Malouda chuyền sâu vào khu vực 16m50 và Drogba khôn khéo dùng đầu đưa bóng sang cho Anelka. Bằng sự điềm tĩnh của một sát thủ, tiền đạo người Pháp đã gỡ hòa thành công. Blackburn chắc chắn là đối thủ ưa thích nhất của Anelka khi anh đã có bàn thắng thứ 11 vào lưới đội bóng này trong sự nghiệp.

 

Nhờ pha lập công của Anelka, gánh nặng tâm lý đã được giải tỏa. Họ đẩy cao tốc độ sau giờ nghỉ hòng tìm kiếm thêm bàn thắng. Nếu Ashley Cole dứt điểm nắn nót hơn từ cú đẩy bóng thuận lợi của Malouda thì khung thành Blackburn đã bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Phút 61, Robinson trổ tài ngăn chặn tình huống dứt điểm căng bằng chân trái của Yuri Zhirkov. Song Blackburn mới là đội phải nuối tiếc hơn cả khi không tận dụng cơ hội cực kỳ thuận lợi để nâng tỷ số. Pha đá phạt bên cánh trái của Pedersen đã vượt qua một rừng người trong vòng cấm. Duy nhất M.Diouf chạm được vào bóng nhưng ở cự ly chưa đến 1m, chân sút người Senegal đã thất bại. Đây có lẽ là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu “Tình huống hỏng ăn đáng tiếc nhất mùa giải”.

 

Nhận thấy đội nhà vẫn chưa có được phương án hữu hiệu tiếp cận cầu môn dù lấn lướt về thời gian kiểm soát bóng, Ancelotti đã tung tiền đạo trẻ Sturridge vào sân với hy vọng tạo ra đột biến. Ngay lập tức, Sturridge để lại dấu ấn với pha dẫn bóng tự tin rồi kết thúc ra mép lưới. Phút 81, tiền đạo vào sân trong hiệp 2, Jason Roberts bình tĩnh loại bỏ Ashley Cole trước khi thực hiện cú đặt lòng kiểu mẫu nhưng trái bóng đã đi chệch cột dọc trong gang tấc. Roberts sẽ phải rất ân hận về pha bỏ lỡ này bởi không lâu sau đó, đội khách đã định đoạt được số phận trận đấu. Zhirkov cố gắng tạt bóng vào trong và Ivanovic ở tư thế không bị ai kèm đã dễ dàng đánh đầu tung lưới Robinson. Quá phấn khích, Ancelotti đã phi thẳng vào sân để chia vui cùng học trò. Ivanovic trở thành cầu thủ thứ 9 của Chelsea ghi được bàn trong mùa giải này, chứng tỏ đội bóng thành London đa dạng như thế nào trong nguồn phát hoả.

 

Chiến thắng nhọc nhằn giúp Chelsea bảo toàn khoảng cách 5 điểm với nhóm bám đuổi còn Blackburn tiếp tục chìm sâu xuống nửa cuối BXH khi đã không thắng từ đầu tháng 10 đến giờ.

 

Đội hình thi đấu

 

Blackburn: Robinson, Salgado, Samba, Nelsen, Givet (Olsson 35’), Jones, Mame Diouf, Emerton, Pedersen, El-Hadji Diouf (David Dunn 81’), Mwaruwari (Jason Roberts 46’)

Chelsea: Cech, Ivanovic, Alex, Terry, Cole, Essien, Mikel, Zhirkov, Anelka (Ferreira 90’), Drogba, Malouda (Sturridge 73’)

 

Ngoại hạng Anh 2010-2011

TT

Đội

Trận

H/S

Điểm

1

Chelsea

10

24

25

2

Arsenal

10

12

20

3

MU

10

10

20

4

Man City

10

3

17

5

Tottenham

10

1

15

6

West Brom

9

-2

15

7

Everton

10

2

13

8

Fulham

10

1

12

9

Sunderland

9

1

12

10

Bolton

9

0

12

11

Newcastle

9

1

11

12

Aston Villa

9

-4

11

13

Birmingham

9

-2

10

14

Stoke

10

-4

10

15

Blackpool

9

-7

10

16

Wigan

10

-11

10

17

Blackburn

10

-3

9

18

Liverpool

9

-5

9

19

Wolves

10

-6

9

20

West Ham

10

-11

6

 

Theo VNE

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên