Chúc tết

Cập nhật: 17-03-2010 | 00:00:00

Một bà khoe với hàng xóm:

- Chị xem chiếc váy tôi mới mua để mặc vào dịp năm mới này có đẹp không?

- Đẹp lắm. Nhìn phía sau ai cũng tưởng chị xinh lắm.

 

***

 

Sau chầu nhậu mừng Giao thừa, 5 ông say xỉn dìu nhau tới trước cửa nhà kia. Bà chủ nhà bước ra, một ông ít say nhất hỏi:

 

- Bà có phải là vợ ông Jack?

 

- Phải.

 

- Vậy bà hãy xem ai là Jack thì đưa vào nhà. Sau đó nhờ bà gọi điện cho các bà vợ còn lại tới đón, vì chúng tôi chẳng nhớ đường về nữa.

 

***

 

Một người Gabrovo (nổi tiếng về hà tiện) mời bạn bè tới ăn tiệc đêm Giao thừa. Anh ta dọn ra bàn một đĩa bánh nhân thịt, khách ăn một loáng là hết. Anh ta lại dọn đĩa thứ hai, khách cũng chén hết ngay. Anh ta đi vào bếp nhìn chỗ bánh còn lại, tần ngần một lúc rồi quay ra xoa tay nói to:

 

- Tôi ước lượng chính xác thật, đúng lúc các vị vừa no thì bánh cũng hết!

 

***

 

Sáng mùng 1, bà vợ hốt hoảng báo với chồng:

 

- Maria chết rồi!

 

- Maria nào? Tại sao lại chết?

 

- Maria là tên con cá nhà mình nuôi. Tối qua ông đi nhậu về say quá, uống hết nước trong bể nên nó chết rồi!

 

***

 

Một người Gabrovo ra quán mua chai rượu để tối uống mừng năm mới với hàng xóm.

 

Về tới nhà, anh ta hỏi vợ:

 

- Sao, hàng xóm sang chưa?

 

- Hồi nãy ông ta sang, nhưng không mang theo đồ nhậu, nên tôi nói là anh có việc đột xuất, phải đi vắng rồi.

 

***

 

Sau bữa tiệc gia đình sáng ngày đầu năm mới, bà mẹ dọn dẹp chén dĩa để rửa, con gái thấy vậy nói:

 

- Mẹ ơi, hôm nay là ngày đầu năm, không ai làm việc cả. Mẹ để chén dĩa đấy mai hãy rửa...

 

***

 

Đúng Giao thừa, cơ trưởng chúc tết hành khách đi máy bay: “Xin chúc quý khách một năm mới bình an! Xin cám ơn quý vị đã sử dụng chuyến bay của hãng hàng không chúng tôi! Hiện chúng ta đang bay qua Đại Tây Dương, độ cao 7.000m, nhiệt độ bên ngoài là 18OC. Tốc độ bay là... là... quái quỷ gì thế này?! Alô, có vị khách nào là nhân viên máy tính đấy không?...”.

 

***

 

Lúc Giao thừa, một người Gabrovo cầu nguyện:

 

- Lạy Chúa, con cầu mong bữa tiệc sáng mai chỉ có 10 người khách, chứ không phải 15 người như vợ chồng con đã mời.

 

***

 

Trong nhà một người Gabrovo đang có tiệc mừng năm mới. Sau bữa ăn, mọi người đề nghị khiêu vũ. Chủ nhà nói:

 

- Được thôi, nhưng xin quý khách hãy cởi giày ra cho đỡ ồn, vì nhà tôi không có cassette, ta phải nghe ké nhạc của hàng xóm.

 

 

***

 

Tại bữa tiệc đêm Giao thừa ở nhà Trevor, có vô số vị khách đến tham gia. Đêm đó, có một người đàn ông đến gõ cửa, và được chào đón nồng nhiệt, mặc dù không ai biết người đàn ông này là ai. Anh ta ngồi uống rượu hàn huyên tâm sự. Khoảng vài giờ trước khi trời sáng, anh ta nói với Trevor:

 

- Anh biết đấy! Tôi không được mời đến bữa tiệc này, tôi chỉ đến để nói rằng xe của các vị khách ở đây đã làm tắc nghẽn giao thông, và tôi không thể lái xe được. Vợ tôi đang ngồi bên ngoài, cô ấy đợi tôi di chuyển những chiếc xe đó đi...

 

(Theo Tuổi Trẻ Cười)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên