Chút hoài niệm với đồ cổ...

Cập nhật: 06-09-2010 | 00:00:00

  Đồ cổ của ông Nguyễn Duy Phố tại triển lãmTrong khuôn viên Hội chợ triển lãm tại Festival gốm sứ (GS) lần này có một gian trưng bày đồ cổ luôn thu hút khách tham quan đến xem là “gia tài” của ông Nguyễn Duy Phố. Ông mê đồ cổ và ông mong, đây là dịp “trình làng” cho mọi người có dịp chiêm ngưỡng, có chút hoài niệm với đồ cổ...

Ông Lý Ngọc Minh, Chủ tịch Hiệp hội GS Bình Dương, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Minh Long I cho biết: “Một lần đến cơ ngơi của anh Phố tôi... mê quá và như bị hút hồn bởi những món đồ cổ anh cất công sưu tập trong thời gian qua nên tôi đã mời anh tham dự triển lãm tại Festival GS. Cũng lo vì một gia tài đồ sộ thế không biết chủ nhân có chịu cho mọi người nhìn ngắm không nhưng anh đã vui vẻ nhận lời...”. Điều kiện chủ nhân đặt ra là “bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cổ vật”! Thế nên, việc bảo vệ an ninh ở gian trưng bày này cũng có vẻ “nghiêm ngặt” hơn...

Khá khiêm tốn và kiệm lời, ông Nguyễn Duy Phố (Tân Bình, TP.HCM) cho rằng: “Tôi chỉ là người thích sưu tập cổ vật”. Tất cả những thứ ông thấy hay, đẹp và có ý nghĩa về văn hóa, lịch sử là ông tìm cách lưu giữ thật trân trọng. Là người quê Hà Tây, ông vào TP.HCM sinh sống và có đến gần 40 năm sưu tập đồ cổ. Lần này, không chỉ trưng bày các sản phẩm gốm cổ đời Trần, Lê, Nguyễn và gốm đời Minh, Thanh (Trung Quốc), ông còn triển lãm nhiều cổ vật bằng đồng, đá, gỗ... Những đồ cổ ông trưng bày trong cùng gian hàng nội thất đẹp của một người con của ông. Đó là đôi chân đèn, những chiếc bát, độc bình cổ cho đến những bộ sưu tập tranh tượng... Khách tham quan ai nấy trầm trồ trước những đồ nội thất xưa cũ như tìm về một thời xa xưa.

H.CẦN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên