Chuyện bịa về “đời cô Lượm”

Cập nhật: 03-03-2011 | 00:00:00

Tại chương trình “Tình đầu bất hạnh của cô bé mồ côi” của một đài truyền hình vừa phát vào ngày 25-1, nhân vật chính có tên là Lượm kể lại cuộc đời của mình rất xúc động. Nhiều khán giả đã không kìm được sự cảm thương cho số phận nghiệt ngã của Lượm.

  Cuộc đời đầy nước mắt (!)   Theo lời kể trên truyền hình, Lượm là cô bé bị mẹ bỏ rơi trên ghế đá trước Trường THPT chuyên Quốc học Huế, trên cổ cô bé chỉ có sợi dây chuyền. Một cụ già ăn xin nhặt được Lượm  chỉ với một sợi dây chuyền trên cổ nên đặt tên cô là Lượm.   Cuộc đời của cô từ đó rong ruổi theo bà đi ăn xin, đêm đêm lấy chợ, lấy trường học làm chỗ nương thân. Cho đến một ngày vào mùa lũ lớn, hai bà cháu cô bị mắc kẹt tại Trường THPT chuyên Quốc học Huế. Lượm tâm sự đầy nước mắt: “Suốt 2 ngày, hai bà cháu chỉ biết ôm nhau cho đỡ lạnh chứ không có gì ăn. Trước khi mất, bà dặn cháu phải sống trong sạch, dù đói nhưng không được ăn cắp”.   Sau khi bà qua đời, Lượm một mình mưu sinh bằng nghề bán báo, đánh giày. Lượm kể: “Có một thời gian em bị bọn côn đồ bắt đi làm gái, đi móc túi ở chợ Đông Ba (TP Huế), cô từ chối nên bị chúng đánh đập rất dã man”.     Nhân vật Lượm có tên thật là Trần Thị Thùy Dương Lượm còn cho biết cô lỡ có con với người yêu và con trai mình bị bệnh tim vừa mổ xong. Vì cuộc sống cơ cực nên cô quyết định đi làm gái đứng đường để kiếm tiền giành lại sự sống cho con. Tại chương trình truyền hình trên, người dẫn chương trình đưa ra sợi dây chuyền thì Lượm khẳng định đó là sợi dây kỷ vật của mẹ để lại và cô mong muốn thông qua chương trình có thể tìm lại được cha mẹ, người thân.   “Cô Lượm” thừa nhận mình bịa chuyện  

Chuyện tình “anh hùng cứu mỹ nhân”

Câu chuyện mối tình đầu của Lượm bắt đầu vào một đêm khi cô bị bọn côn đồ định cưỡng bức nhưng được một thanh niên giải cứu. Sau đó, người thanh niên đưa cô về phòng trọ, xin cho cô làm công nhân may. Người thanh niên này còn dạy chữ, mua sách báo cho cô đọc những câu danh ngôn... Đến một ngày, người thanh niên này bảo với Lượm mình sẽ qua Mỹ định cư cùng gia đình. Nhưng 4 tháng sau ngày ra đi, Lượm không nhận được một tin tức gì về người thanh niên đó và phát hiện mình đã mang thai... 

Cuộc đời cô bé Lượm trong chương trình truyền hình trên đã gây xúc động cho người xem. Có rất nhiều nhà hảo tâm tỏ ý giúp đỡ tiền để Lượm trang trải chi phí mổ tim cho con. Nhiều người lại muốn tìm cho cô một công việc ổn định để nuôi con.   Tuy nhiên, sự thật lại hết sức phũ phàng. Ngày 2-3, tiếp xúc với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Thành, trú thôn Minh Hải, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế, xác nhận nhân vật Lượm trong chương trình giao lưu “Người xây tổ ấm” chính là con gái đầu lòng của mình, có họ tên đầy đủ là Trần Thị Thùy Dương (SN 1983), mẹ là bà Lê Thị Liễu (51 tuổi). Ông Thành cho biết từ lớp 1 đến lớp 9, Dương được học ở thị trấn Thuận An, lên cấp 3 học ở TP Huế. Sau khi thi rớt đại học, Dương ở nhà phụ mẹ bán xôi, năm 2006, lập gia đình riêng, hiện sống với chồng là Phạm Văn Thân ở đường Chế Lan Viên, phường Trường An, TP Huế.   Bà Lê Thị Liễu cho biết chồng Dương hiện làm nghề trang trí nội thất tại TP Huế và thường xuyên lui tới gia đình mình. Hiện Dương và anh Thân đã có một đứa con trai 4 tuổi là Phạm Gia Khiêm, đang học tại Trường Mầm non Thuận An và vừa mổ tim hết 50 triệu đồng. Anh Mai Văn Quốc, một hàng xóm của ông Trần Văn Thành, xác nhận cô Dương trước đây làm nghề buôn bán tạp hóa ở chợ thị trấn Thuận An và hiện đang cùng một người thân mở quán bán cà phê cạnh nhà. Ông Thành tâm sự: “Mấy hôm nay làng xóm bàn tán xôn xao chuyện con Dương lên truyền hình lừa đảo mọi người. Vợ chồng tôi đau khổ lắm, nó làm nhục cả gia đình”.   Tiếp xúc với chúng tôi vào sáng 2-3 tại nhà riêng ở đường Chế Lan Viên, chị Trần Thị Thùy Dương thừa nhận câu chuyện mình kể trong chương trình “Người xây tổ ấm” không phải là cuộc đời của mình mà đó là cuộc đời của một người bạn.Theo NLĐ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên