Cứ tử tế với nhau đi

Cập nhật: 23-10-2019 | 09:53:38

Tư văn nghệ ngồi hát ngân nga: “Có gì đẹp trên đời như thế. Người với người sống để thương nhau”!

Sáu thời sự thấy anh Tư yêu đời quá đỗi nên hỏi:

- Có chuyện gì mà vui dữ vậy anh Tư?

Tư văn nghệ ngưng hát trả lời:

- Thì lâu rồi tao mới thấy người ta sống tử tế với nhau đến như vậy?

Sáu thời sự thắc mắc:

- Đầu đuôi làm sao, anh thử kể khúc giữa cho tôi nghe cái coi.

Tư văn nghệ thủng thẳng đáp trả:

- Chuyện là vầy, anh tài xế container tông phải xe của anh tài xế ô tô. Hai anh cùng nhau thương lượng, anh tài xế container đồng ý đền cho anh tài xế ô tô 19 triệu đồng để sửa xe. Anh tài xế ô tô sửa xe hết có 7 triệu còn dư 12 triệu nên anh lên mạng nhờ mọi người tìm anh tài xế container để trả lại số tiền dư. Mày thấy mấy anh tài xế này có phải làm người ta khâm phục không?

Sáu thời sự gật đầu:

- Hai anh tài xế đều là người làm công ăn lương, số tiền 12 triệu đồng cũng đâu có ít.

Tư văn nghệ hào hứng:

- Ai cũng chọn cách sống tử tế với nhau như vậy thiệt là đáng mừng. Mày coi nếu hai anh làm căng với nhau bằng lời lẽ chướng tai, khó nghe thì đâu có kết cục tốt đẹp như vậy. Muốn người khác tử tế với mình thì mình hãy tử tế với người khác trước đã.

Sáu thời sự mơ mộng:

- Cả hai anh đều đáng khen vì đã chọn cách tử tế nhất để đối xử với nhau. Biết đâu hai anh gặp lại nhau kết thành bạn thân không chừng?

Tư văn nghệ lại nghêu ngao: “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng...”.

Thấy anh Tư vui vẻ hát, Sáu thời sự cũng vui lây theo.

 SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên