Cúng ông “Công”

Cập nhật: 06-11-2019 | 09:33:12

Dì Bảy lò gốm sáng sớm đi chợ tranh thủ tạt ngang nhà Sáu thời sự. Giọng dì lanh lảnh:

- Thằng Sáu có nhà không? Kêu vợ mày đi chợ với tao cho vui!

Sáu thời sự trả lời:

- Dạ, vợ con đưa sắp nhỏ đi học rồi dì. Dì rảnh thì đợi vợ con chút về à!

Dì Bảy thủng thẳng nói:

- Thôi tao không đợi đâu. Để tao đi chợ nấu ăn, sẵn mua đồ đi cúng ông “Công” luôn.

Sáu thời sự ngạc nhiên:

- Đã tới 23 tháng chạp đâu mà dì cúng ông Táo, ông Công ?

Dì Bảy nhoẻn miệng cười:

- Tao cúng ông “Công” đây là ông công-tai-nơ mày ơi. Dạo này tao thấy tai nạn do mấy ông công-tai-nơ xảy ra “quài”. Mấy cha nội tài xế công-tai-nơ này chạy ẩu lắm. Rồi mấy cái thùng công-tai-nơ hay bị rớt thình lình nữa, làm dân đi đường sợ xanh mặt.

Sáu thời sự biết dì Bảy ghẹo mình nhưng dì nói hổng có sai. Sáu thời sự nói:

- Một số tài xế công-tai-nơ coi thường tính mạng người đi đường. Ổng ỷ xe mình “siêu to khổng lồ” chạy ngoài đường ào ào à. Ai né mấy ổng thì né, chứ mấy ổng có thèm né ai đâu?

Dì Bảy gật đầu:

- Thì tao ghẹo mày cho vui. Đọc tin trên báo thấy thùng công-tai-nơ tự rơi gây tai nạn cho người đi đường diễn ra thường xuyên nên tao lo thôi.

Sáu thời sự rầu rĩ:

- Mong mấy ông “công” này luôn ý thức chấp hành nghiêm túc luật giao thông. Sau lưng mấy ổng là gia đình, sau lưng mọi người đang lưu thông trên đường cũng là gia đình. Đừng để tai nạn đáng tiếc xảy ra!

 SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên