Cuộc truy đuổi ngoạn mục

Cập nhật: 18-12-2009 | 00:00:00

Đối tượng Trần Thanh Hải (trái), tên trực tiếp trộm xe cùng đồng bọn đã bị bắt

Khoảng 13 giờ ngày 15-12, người dân xã Thuận Giao, huyện Thuận An cùng người đi đường đã tận mắt chứng kiến một cuộc truy đuổi ngoạn mục giữa các “Hiệp sĩ đường phố” với 2 tên “đá nóng” xe máy. Bọn chúng là những “quái xế” có cỡ, chúng phóng xe máy với vận tốc trên 120km/giờ, lạng lách và liên tục dồn ép các “hiệp sĩ” vào thế bí. Nhưng với bản lĩnh không hề kém cạnh, chỉ sau chừng 5km so kè, các anh đã bập còng vào tay của chúng.

Trò chuyện cùng P.V tại trụ sở Công an xã Thuận Giao, anh Đinh Văn Toản, chủ của chiếc Wave BS 61N3-0476 vừa mới bị đánh cắp tỏ ra nể phục tài năng của các “Hiệp sĩ đường phố”. Anh cho biết: lúc ấy khoảng 13 giờ, đang thiu thiu ngủ thì vợ tôi đi từ nhà dưới lên la lớn: “Mất xe rồi! Anh ơi, mất xe rồi”! Tôi thực sự không thể tin bọn trộm lẹ đến thế, vì tôi vừa ra khóa cổ xe trước đó chưa đầy 10 phút. Tôi bàn với vợ lên xã trình báo ngay cho công an, nhưng chưa kịp đi thì họ đã dẫn xe về trả lại cho tôi. Các anh ấy làm cách nào mà hay thật!”.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, các thành viên thuộc Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TX.TDM gồm các anh: Trần Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Hải, Huỳnh Thanh Hải, Nguyễn Minh Thành, Phạm Văn Thúc, Huỳnh Thanh Hiếu đang tổ chức tuần tra ở khu vực TX.TDM thì phát hiện có hai thanh niên lạ mặt đi xe gắn máy phân khối lớn, loại Exciter, mắt chúng đảo lia lịa hai bên đường. Bằng kinh nghiệm, các anh xác định bọn chúng đang “săn mồi” nên đã âm thầm bám theo. Trời càng trưa, bọn chúng càng tỏ ra ung dung, lượn lờ khắp các tuyến đường trong nội ô thị xã để tìm “mồi ngon”, vì nghĩ rằng “giờ này chẳng còn ai cản bước”. Nhưng chúng đã nhầm!

Đến khi không tìm được “mồi” ưng ý, chúng quay trở ra QL.13, chạy về hướng TP.HCM. Các “hiệp sĩ” quyết tâm bắt chúng cho bằng được nên đã rải quân số dọc tuyến đường, theo sát nút. Đến quán cà phê H20, đối diện UBND xã Thuận Giao, bọn chúng tấp vào và nhanh chóng ra tay bẻ khóa một chiếc xe của khách hàng. Nhưng khi chúng chưa kịp lấy xe thì chủ quán xuất hiện, sợ bị lộ, chúng nhanh chân tẩu thoát. Lúc ấy, đồng hồ đã chuyển sang gần 13 giờ, vừa đói vừa khát, lại phải đội nắng mai phục, ai cũng mồ hôi nhễ nhại nhưng các “hiệp sĩ” chẳng chịu chào thua. Các anh kiên trì đeo bám đến cổng Khu công nghiệp Việt Hương thì thấy bọn chúng rẽ xe vào ấp Bình Giao. Khi đến trước cửa hàng điện tử của anh Đinh Văn Toản, bọn chúng phát hiện chiếc xe Wave nên ra tay lần nữa.

Chỉ trong tích tắc, chúng đã chia nhau mỗi tên một xe rồi nhắm ra QL.13 phóng thẳng. Khi chúng vừa ra QL.13 thì xe của Trần Hoàng Anh đã bám kịp chiếc xe Wave chúng vừa trộm. Ngay lập tức, tên gầy nhom điều khiển xe Exciter giảm tốc độ, đảm nhận vai trò “cản địa” cho đồng bọn, hắn liên tục đánh võng lạng lách, ép xe của Hoàng Anh. Chúng là những “quái xế” có cỡ, nhưng các “hiệp sĩ” đường phố cũng chẳng phải tay mơ. Họ liên tục lạng lách, chèn ép và rượt đuổi chúng với tốc độ rợn người trên một quãng đường dài. Đến trước cổng Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (KCN VSIP) thì xe của các “hiệp sĩ” đã kịp vây hãm bọn chúng. Rơi vào thế kẹt, chúng chia hai hướng phóng chạy thoát thân. Tên điều khiển xe Wave bỏ chạy vào cổng KCN VSIP, tên còn lại nhắm hướng TP.HCM miết ga! Nhưng bọn chúng không thể thoát. Sau một hồi chạy lòng vòng trong KCN VSIP, khi đến gần khu vực vòng xoay xã An Phú thì tên thứ nhất đã bị Trần Hoàng Anh, Huỳnh Thanh Hải, Phạm Văn Thúc tóm gọn. Tên thứ hai cũng bị nhóm của Nguyễn Minh Thành, Huỳnh Thanh Hiếu, Nguyễn Thanh Hải tóm gọn phải tra tay vào còng khi hắn chạy đến khu vực cầu Ông Bố.

Tại trụ sở Công an xã Thuận Giao, bước đầu bọn chúng khai tên: Trần Thanh Hải, SN 1984, ngụ Hương Sơn, Hà Tĩnh và Nguyễn Văn Trung SN 1988, ngụ Lệ Thủy, Quảng Bình. Cả hai đều tạm trú ở ấp Đồng An 2, xã Bình Hòa, Thuận An. Chiếc xe Exciter BS 60X3-7838 mà bọn chúng dùng làm phương tiện đi trộm không giấy tờ rõ ràng.

QUANG TÁM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên