Đá sớm vòng 23 Premiership: Rooney tỏa sáng đưa M.U lên ngôi đầu

Cập nhật: 24-01-2010 | 00:00:00

 

Gần một tháng trước, Rooney từng làm điên đảo hàng thủ Hull City với một lần lập công và gián tiếp tạo ra hai bàn khác cho "Quỷ đỏ". Biết được sự nguy hiểm của "mãnh hổ" thành Manchester, nhưng trận tái đấu ở Old Trafford, các hậu vệ áo vàng cũng không làm cách nào kiểm tỏa được anh.

 

Rooney trở thành cơn ác mộng trước hàng thủ Hull.

 

Thậm chí, Rooney còn thi đấu bùng nổ hơn, trở thành cơn các mộng trước khung thành Boaz Myhill với 4 lần "nổ súng". Thắng "bốn sao" hoành tráng, M.U tạm thời vượt mặt Arsenal và Chelsea, giành lấy ngôi đầu bảng, dù thi đấu nhiều trận hơn đối thủ.

 

Trước cuộc chạm trán. hàng ngàn fan Red Devils đồng thanh hô khẩu hiệu "Glazers out" (Biến đi nhà Glazer!), sau khi ông chủ người Mỹ đẩy M.U vào tình cảnh khó khăn về tài chính.

 

Bất chấp những thông tin không tốt bên lề hậu trường, Sir Alex Ferguson hẳn vẫn rất hài lòng về màn trình diễn của các học trò, đặc biệt là mũi tiên phong Wayne Rooney.

 

Anh chính là người đệm cận thành khai thông bế tắc lúc đầu. Dù Hull City chống trả khá kiên cường, nhưng đến khi gần hết giờ, đội khách gần như vỡ trận. Nhờ thế, sát thủ người Anh liên tiếp 3 lần bắn tan tác mành lưới Myhill, nâng tổng số lần lập công ở sân chơi Ngoại hạng lên con số 19.

 

Không những vui vì chàng tiền đạo con cưng tỏa sáng, Sir Alex cùng fan "Quỷ đỏ" cũng mừng ra mặt, vì trung vệ thép Rio Ferdinand đã chính thức trở lại, sau 3 tháng rời xa sân cỏ. Anh thi đấu tỉnh táo và chắc chắc, góp phần giúp Van der Sar giữ vẹn nguyên mành lưới.

 

Với quyết tâm giành chiến thắng rất cao, M.U ào lên đàn áp đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong lần hiếm hoi được ra sân từ đầu, Nani chuyền đẹp mắt để Rooney tung ra cú dứt điểm hiểm hóc. Tuy nhiên, hậu vệ Paul McShane đã kịp lùi về phá giải nguy cho Hull City.

Rooney dẫn dầu danh sách dội bom ở Premiership với 19 bàn thắng

 

Tiếc nuối sau tình huống Owen mới bỏ lỡ, nhưng fan "Quỷ đỏ" cũng không phải chờ đợi lâu để có dịp ăn mừng bàn mở tỉ số. Từ khoảng cách chừng 30m, lão tướng Scholes tung ra cú sút xa trái phá, buộc Myhill phải đấm ra. Chỉ chờ có thế, Rooney lao vào dễ dàng sút tung lưới "The Tigers".

 

Quãng thời gian tiếp theo, những nhà ĐKVĐ vẫn làm chủ cuộc chơi. Tuy nhiên, trong đợt lên bóng chớp nhoáng, Barmby cung cảnh báo khung thành Van der Sar bằng pha dứt điểm khó chịu.

 

Được xếp đá bên cánh phải, Nani trận này cũng gây ấn tượng manh. Anh liên tục có những pha xử lý tinh tế rồi kiến tạo cho đồng đội kết thúc. Điển hình là pha bóng anh căng ngang cho Rooney sút cận chân ra ngoài khá đáng tiếc ở phút 39.

 

Ngay sau đó, chàng tiền vệ người Bồ lại tạo cơ hội cho Owen lẻn xuống đối mặt Myhill. Mặc dù vậy, cựu chân sút Newcastle lại dứt điểm quá vô duyên. Sang hiệp hai, đội chủ sân Old Trafford vẫn làm chủ khu trung tuyến và muốn có thêm những bàn thắng tiếp theo.

 

Hết Park rồi Owen được đồng đội kiến tạo cho những đường chuyền thuận lợi. Tuy nhiên, cả hai đều phung phí. Dưới hậu tuyến, nhờ sự trở lại của lá chắn thép Rio Ferdinand, các hậu vệ trẻ xung quanh anh chơi bình tĩnh và tư tin hơn hẳn.

 

Hull City chỉ có được một cơ hội duy nhất trong hiệp hai, khi cầu thủ vào sân thay người Ghilas sút chéo góc, đưa bóng bay trệch cột gang tấc, lúc Van der Sar đã chôn chân đứng nhìn.

 

Phải chờ đến tận phút 82, chủ nhà mới tìm được bàn nhân đôi cách biệt. Sau cú đá phạt của Nani buộc Myhill đấm chạm xà ngang bật ra, cầu thủ M.U đoạt lại bóng. Dù một hậu vệ áo vàng đã nằm sân, nhưng Gibson vẫn chuyền thoáng để Rooney nã đại bác tung lưới Myhill từ khoảng cách 15m.

 

Đến lúc này, Hull gần như vỡ trận. Phút 86, Nani thoải mái tạt vào khá dẻo từ bên cánh phải cho Rooney đánh đầu tung lưới đội khách ở cự ly gần.

 

Chưa dừng lại ở đó, phút bù giờ thứ 3, Rooney xoay xở khéo léo giữa vòng vây 3 hậu vệ áo vàng, trước khi sút sệt ghi bàn thứ 4 cho riêng mình. Show diễn "Rooney và những người bạn" kết thúc trong tiếng vỗ tay không ngớt của đám đông khán giả trên sân Old Trafford.

 

Đội hình ra sân:

 

Man Utd: Van der Sar, Rafael, Evans, Ferdinand, Evra (Fabio 87’), Nani, Scholes (Gibson 72’), Fletcher, Park, Rooney, Owen (Berbatov 72’).

 

Hull City: Myhill, Zayatte, Gardner, McShane, Dawson, Garcia (Ghilas 70’), Boateng, Geovanni (Kilbane 74’), Hunt, Bamrby (Mendy 57’), Fagan.

 

Bàn thắng: Rooney 8’, 82’, 86’, 90’ +3 

 

Bảng xếp hạng

TT

CLB

Vòng

Thắng

Hòa

Bại

Hiệu số

Điểm

1

Man United

23

16

2

5

53:19

50

2

Arsenal

22

15

3

4

59:25

48

3

FC Chelsea

21

15

3

3

52:18

48

4

Tottenham

22

11

5

6

42:24

38

5

Man City

21

10

8

3

42:30

38

6

Liverpool

22

11

4

7

40:26

37

7

Aston Villa

21

10

6

5

29:18

36

8

Birmingham

21

9

6

6

21:19

33

9

FC Fulham

21

7

6

8

26:24

27

10

Everton

21

6

8

7

30:34

26

11

Stoke City

21

6

7

8

19:26

25

12

Blackburn

22

6

6

10

23:39

24

13

FC Sunderland

21

6

5

10

30:38

23

14

Wigan Athletic

20

6

4

10

23:44

22

15

Burnley

21

5

5

11

22:43

20

16

Wolverhampton

21

5

4

12

17:38

19

17

West Ham

21

4

7

10

28:37

19

18

Hull City

21

4

7

11

20:46

19

19

Bolton

20

4

6

10

28:42

18

20

FC Portsmouth

20

4

2

14

18:32

14

 

(Theo VNN)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên