Kể từ ngày 1-7, TP.HCM (mới) chính thức đi vào hoạt động, vì vậy trang web tạm ngừng cập nhật thông tin để chờ hướng dẫn. Trong thời gian này mọi thông tin liên quan đến địa bàn Bình Dương (cũ) sẽ được cập nhật trên báo Sài Gòn Giải Phóng và các ấn phẩm, nền tảng liên quan. Trân trọng!

Đại bại trước Novara, Inter sắp lâm nguy

Thứ tư, ngày 21/09/2011
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Inter Milan tiếp tục chìm vào khủng hoảng khi để thua Novara 1-3 trong trận đấu sớm ở vòng 4 Serie A. Thất bại này có thể báo hiệu sự ra đi của HLV Gasperini trong vài ngày tới.

Chưa khi nào, Inter Milan rơi vào cuộc khủng hoảng nặng nề đến vậy trong giai đoạn đầu của mùa bóng. Eto'o đã ra đi, HLV Gasperini đến Meazza được kỳ vọng như một đấng cứu thế, nhưng với những gì ông làm không khác gì đang hủy hoại Nerazzurri.

 Hàng thủ Inter không thể ngăn chặn sức công phá dữ dội từ Novara

Sau hai trận thua trước Palermo và Trabzonspor, Inter đã chớm vượt qua được khủng hoảng khi hòa đối thủ mạnh AS Roma 0-0. Nhưng Gasperini vẫn bảo thủ với sơ đồ 3 hậu vệ đầy cứng nhắc và rốt cuộc, ông đã nhận hậu quả sau cuộc đối trên sân Novara.

Inter Milan chơi bế tắc và nhận bàn thua cuối hiệp 1. Và đến phút 86, Novara nhân đôi cách biệt lên thành 2-0, bàn gỡ của Cambiasso ở phút 89 chẳng có ý nghĩa gì khi Novara ấn định thắng lợi 3-1 vào phút bù giờ, đẩy Inter vào tình thế khá nguy kịch.

Sau 3 trận đấu, Inter mới giành được 1 điểm (hòa 1, thua 2) và đang ở nhóm cuối BXH Serie A. Một kết quả không thể thất vọng hơn với đội bóng từng 4 năm vô địch Serie A liên tiếp và ngày HLV Gasperini ra đi chắc chắn không còn xa.

Gasperini vẫn kiên quyết chơi với sơ đồ 3-4-3 vốn bị chỉ trích rất nhiều, nhiệm vụ kiểm soát tuyến giữa được trao cho Sneijder và Cambiasso, Zanetti cùng Nagatomo phụ trách hai cánh, bộ ba tiền đạo là Forlan, Diego Milito và tân binh lạ lẫm Castaignos.

Những phút đầu trận, Inter đẩy cao đội hình lên tấn công, nhưng họ vấp phải một Novara chơi kiên cường và chặt chẽ trong phòng ngự. Snejder mất dạng trong vai trò tổ chức lối chơi, còn cả Forlan lẫn Diego Milito đều đói bóng và phải di chuyển khá xa khung thành.

Đội hình thi đấu

Novara: Ujkani; Dellafiore, Paci, Lisuzzo, Gemiti; Porcari, Radovanovic (Marianini 64), Rigoni; Mazzarani (Jeda 67); Morimoto, Meggiorini (Giorgi 62).

Inter: Julio Cesar; Lucio, Chivu, Ranocchia; Zanetti, Cambiasso, Sneijder (Zarate 67), Nagatomo; Forlan (Pazzini 46), Milito, Castaignos (Obi 46).

Theo Dân Trí