Kể từ ngày 1-7, TP.HCM (mới) chính thức đi vào hoạt động, vì vậy trang web tạm ngừng cập nhật thông tin để chờ hướng dẫn. Trong thời gian này mọi thông tin liên quan đến địa bàn Bình Dương (cũ) sẽ được cập nhật trên báo Sài Gòn Giải Phóng và các ấn phẩm, nền tảng liên quan. Trân trọng!

Dấu ấn Hè tình nguyện

Thứ sáu, ngày 02/08/2013
Theo dõi Báo Bình Dương trên
 Chiến dịch Hè tình nguyện của sinh viên (SV) Đoàn trường TCKT Bình Dương được thực hiện tại địa bàn 3 xã Phước Sang, An Linh và An Thái (Phú Giáo). Tuy thời gian cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân địa phương không nhiều nhưng đã để lại ý nghĩa thiết thực.    Các bạn SVTN sửa chữa nhà đại đoàn kết, tại ấp Tân Bình, xã An Thái (Phú Giáo) Cùng với sự hỗ trợ của người dân địa phương và với phương châm “Đi dân nhớ, ở dân thương”, đội hình 30 SVTN của trường TCKT Bình Dương được chia làm 3 nhóm phụ trách địa bàn 3 xã. Các đội hình này được người dân địa phương tạo điều kiện tốt để thực hiện các công việc trợ giúp người dân. Sau khi ổn định điều kiện sinh hoạt, toàn đội hình bắt tay ngay vào những phần việc như tổ chức ôn tập hè, phụ đạo cho các em học sinh yếu kém, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, thắp nến tri ân; ra quân dọn dẹp các tuyến đường giao thông nông thôn; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của xã làm công tác dân vận… Các bạn SVTN đã hòa chung nhịp sống cùng bà con địa phương, cùng gắn kết với đoàn viên, thanh niên địa phương bằng những việc làm thiết thực, bổ ích, để một ngày mới là một ngày vui. Thầy Trương Văn Nhật, giáo viên trường TCKT Bình Dương được phân công phụ trách nhóm SVTN tại xã An Linh cho biết: Tuy điều kiện thời tiết không thuận lợi, trời mưa nhiều ảnh hưởng đến việc ra quân của các em nhưng nhờ sự hỗ trợ của Ban chỉ huy chiến dịch, lực lượng địa phương và hơn hết là tinh thần xung kích của SV nên mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Anh Trần Phi Long, Bí thư Xã đoàn An Thái nói: Thời gian tình nguyện không nhiều nhưng các bạn SV đã không quản ngại khó khăn đi tuyên truyền về pháp luật, tác hại của ma túy… tới từng ấp, từng hẻm; giao lưu với thanh niên địa phương bằng các chương trình giao lưu thể thao, văn nghệ; sửa chữa những căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho người dân... Những việc làm đó đã làm người dân thêm quý mến các bạn.   Cùng dọn dẹp làm sạch đường giao thông nông thônCòn bạn Nguyễn Hòa Nhân, SV năm 3, khoa Du lịch trường TCKT Bình Dương thì hồ hởi cho biết: “Cả 3 năm học qua, hè nào tôi cũng tham gia hè tình nguyện. Bài học đầu tiên tôi học được chính là kỹ năng làm việc theo nhóm, cụ thể như kỹ năng phân công công việc, cách phối hợp để thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng tôi cảm nhận được sự thay đổi từ thái độ của người dân. Ban đầu bà con còn e ngại khi các bạn sinh hoạt tại địa phương, nhưng sau khi nhìn thấy những việc làm cụ thể, bà con đã tin tưởng và hỗ trợ rất nhiều. Đó cũng là cách làm để màu áo xanh tình nguyện ngày càng được tin tưởng, yêu thích hơn”. Sau 2 tuần đưa quân về vùng xa, anh Phan Văn Dũng, Phó Bí thư Đoàn trường TCKT Bình Dương đánh giá: “Luôn sẵn sàng thực hiện phần việc bằng tinh thần xung kích, các bạn SV đã làm rất tốt các hoạt động vì cộng đồng. Đây chính là môi trường tốt để các bạn rèn luyện kỹ năng sống mà không trường lớp nào có thể đào tạo được”. Đó cũng là những suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của 30 bạn SVTN của trường đã và đang gắn bó với mùa hè tình nguyện năm 2013 trên chính mảnh đất quê hương mình.  THANH LÊ