Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân: Nhóm lên ngọn lửa yêu thương!

Cập nhật: 14-08-2010 | 00:00:00
Có thể nói, thông qua các hoạt động Đoàn - Hội, thanh niên công nhân (TNCN) xa quê ngày càng có thêm điều kiện học tập, vui chơi, từ đó mà có thêm niềm tin và lý tưởng sống. Từ mô hình sinh hoạt các CLB thanh niên nhà trọ, những tấm gương TNCN vượt khó, sống có ích, tích cực tham gia vào các hoạt động cộng đồng xã hội... xuất hiện ngày càng nhiều. Bản thân tích cựcTừ khi đảm nhận vai trò của một chi hội trưởng, Trần Thúy Hà, Chi hội trưởng TNCN nhà trọ 30A/3 ấp Bình Đáng, Bình Hòa, Thuận An như bận rộn hơn. Nào là tập hợp anh chị em khu nhà trọ, rồi suy nghĩ các mô hình sinh hoạt sao cho thu hút được mọi người đến sinh hoạt. Thế nhưng, từ đó cuộc sống của Hà cùng những người xung quanh có thêm niềm vui và ý nghĩa hơn. Hà cho biết: “Từ thời còn đi học, mình đã yêu thích các hoạt động thanh niên. Nhờ có phong trào thành lập các chi hội thanh niên, CLB nhà trọ mà mình có điều kiện thể hiện sức trẻ và nhiệt tình cống hiến cho mọi người. Lúc đầu rất khó khăn, nhưng vượt qua những điều đó rồi, mình thấy tự tin và vững vàng hơn”. Không chỉ tập hợp nhau để sinh hoạt, vui chơi, các bạn còn có cơ hội tham gia học tin học, ngoại ngữ. Từ chỗ không biết gì về máy tính, các bạn đã biết được những kiến thức cơ bản về đánh văn bản, gửi và nhận mail. Qua đó, còn khơi gợi tinh thần hiếu học. Một số bạn đã không ngại khó khăn, đăng ký học các lớp ban đêm để nâng cao học vấn và trình độ chuyên môn. Anh Trần Khắc Thành - Chi hội trưởng TNCN số 2, khu 7, ấp Hưng Lộc, xã Hưng Định, Thuận An cũng thế. Bản thân anh luôn năng nổ, nhiệt tình, hết mình vì tập thể. Tổ chức họp mặt, tạo sân chơi vui tươi và thu hút, anh còn vận động hội viên tham gia các ngày chủ nhật xanh, dọn dẹp vệ sinh khu nhà trọ, vận động mọi người bỏ thuốc lá, đăng ký không vi phạm Luật Giao thông đường bộ. “Từ khi hoạt động phong trào, mình cảm thấy cần phải có trách nhiệm với mọi người và bản thân hơn. Ngoài việc làm tốt nhiệm vụ ở công ty, mình còn đăng ký học thêm để nâng cao kiến thức, cuộc sống ngày một tốt hơn”...Phát triển CLB, chi hội thanh niên nhà trọ tại cơ sở thực tế là có muôn vàn khó khăn, đòi hỏi sự chủ động, nỗ lực của các chi hội trưởng là rất lớn. Thế nhưng, từ phong trào đã hình thành nên những nếp sống, nếp nghĩ mới đối với nhiều thanh niên xa quê, khơi gợi và vun bồi cho họ những niềm tin và lý tưởng sống vốn rất dồi dào ở tuổi trẻ. Không chỉ sống có ích cho bản thân, các bạn còn biết quan tâm, chia sẻ với cộng đồng xã hội.   Quan tâm và chia sẻ!Điểm quý nhất ở những tổ chức TNCN chính là sự đoàn kết, quan tâm, chia sẻ. Từ chỗ xa lạ nhau, những hội viên ngày càng biết quan tâm, chia sẻ với nhau những vui buồn của cuộc sống “từ đó mà bớt cô đơn và nhớ nhà hơn”, một TNCN tâm sự. Trần Thị Thanh Hường - Chi hội trưởng Chi hội Rạng Đông, thị trấn Thái Hòa, Tân Uyên cho biết, trong hoàn cảnh sống xa nhà, lại thiếu các sân chơi, trong khi các bạn đang trong độ tuổi năng động, nhất là các bạn nam. “Lúc đầu, khi chúng mình đến từng phòng trọ vận động các bạn tham gia chi hội rất ngại. Có nhiều bạn tóc nhuộm đủ màu chứng tỏ mình rất sành điệu, ăn chơi. Thế nhưng, sau thời gian tham gia chi hội, giờ bạn nào cũng dễ thương, biết đoàn kết, quan tâm, chia sẻ và hết mình vì tập thể”, Thanh Hường nói. Còn anh Nguyễn Đình Hiền - Chi hội trưởng Chi hội Công ty TNHH Kim Huy, ấp Bình Quới B, xã Bình Chuẩn, Thuận An cho biết anh còn tích cực động viên, bồi dưỡng để TNCN tham gia tổ chức Đoàn. Trong vai trò của mình, anh đã phát hiện và giới thiệu kết nạp 15 đoàn viên, 1 đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng. Một số chi hội còn có nhiều mô hình sáng tạo, cách làm phù hợp với điều kiện của cơ sở như Chi hội Bốn Phương ở khu phố Thạnh Hòa B, thị trấn An Thạnh, Thuận An đã chủ động thành lập quỹ với số tiền gần 2 triệu đồng, dùng tổ chức sinh nhật cho hội viên. Chị Nguyễn Thị Ngọc Cẩm - Chủ nhiệm CLB nữ công nhân nhà trọ tổ 6, Trung Thắng, xã Bình Thắng, Dĩ An bảo lãnh cho 5 chị vay vốn phụ nữ nghèo 3 triệu đồng, vay ngân hàng với tổng số tiền là 12 triệu đồng...Có câu “Bán bà con xa, mua láng giềng gần”. Tuy không “bán bà con xa” nhưng những TNCN đang “mua láng giềng gần” vì họ có thêm kiến thức, hiểu biết và tấm lòng tương thân, tương ái, biết giúp đỡ nhau để cùng vươn lên trong cuộc sống. Những tín hiệu vui ấy đang được nhen nhóm trong TNCN xa quê đang sinh sống và lập nghiệp tại Bình Dương. THANH HOÀI
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên