Giá mà em bình tĩnh hơn

Cập nhật: 29-02-2012 | 00:00:00

Chiều nay, em phải thuê thợ đến sửa một loạt đồ trong nhà và thấm thía cảnh sống đơn thân nuôi con nhỏ! Rất nhiều thứ... rủ nhau hư hao một lúc! Điện mù mờ, ống nước bể, cửa buồng tắm không khóa được... Trước đây, đó là những việc của anh. Mà anh vốn là người cẩn thận nên mọi thứ trong nhà mới hư hay trục trặc khó sử dụng cho em và con là anh đã sửa liền. Tất cả những điều đó trước nay em chưa từng nghĩ là... quan trọng. Tất cả với em là bình thường bởi “không có anh thì có thợ chuyên nghiệp chứ cần gì, anh đi đi!”. Em vẫn là người kiêu hãnh đến cao ngạo thế đó khi tuần trước anh ghé nhà hỏi coi có gì cần sửa chữa không... 

Với em mọi chuyện đó là nhỏ nhặt, bình thường như con người anh bình thường vậy! Đến mức em đã coi anh là... tầm thường luôn khi anh hẹn hò với một cô gái khác. Để rồi một ngày anh đến với cô ấy mà anh cho rằng phải “bảo bọc” bởi cô không mạnh mẽ như em! Cô ấy không chủ động về tài chính như em! Lúc đó, em chỉ thấy thật phi lý, thật đau đớn và muốn anh đi khỏi nhà cho, càng sớm càng tốt. Em không chịu nổi cảnh phũ phàng như thế. Em không cho phép sự dễ dãi về tình yêu như thế. Em luôn là người không để cho người khác coi thường đến mức đem em làm trò cười, đem em ra để làm tan nát tất cả những gì em dày công xây đắp nên. Thà rằng chia tay để anh bước tiếp con đường tình yêu với người anh chọn...

Em là một người rất tự trọng nên những ngày hai mẹ con sống thiếu vắng anh, em không hề kêu ca với ai hay để lộ ra nét mặt. Anh không yên tâm nên vẫn đi về thăm con khi... vắng em! Tất nhiên, có lúc nào em để cho anh nói chuyện vài ba câu đâu mà chỉ là những lời trách mắng anh thậm tệ. Không yên tâm về con, anh cứ “dành phần” đưa đón con đi học nhưng em vẫn nhất định không cho anh cái quyền mà anh vì nông nổi đã tự đánh mất!

Chơ vơ nhất là những khi con bệnh nằm bệnh viện. Giá có anh “đổi ca” để em không phải nghỉ phép. Giá có anh trông con giúp để em được nghỉ ngơi một lúc. Nhưng, vẫn là tính kiêu hãnh của mình, em đã không thèm báo cho anh dù chỉ một tin nhắn!

Nghe đâu anh không hạnh phúc với bến bờ thứ hai của mình. Nghe đâu anh không thể đáp ứng những nhu cầu có phần quá đáng của “cô gái yếu đuối” ngày nào của anh. Tất cả có thật sự muộn màng chưa và giá như ngày đó em bình tĩnh hơn, giá em giữ anh lại cho tổ ấm của mình...

HƯƠNG THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên