Giết người yêu!

Cập nhật: 29-01-2010 | 00:00:00

Bùi Minh Tiến trong giờ nghị án

Nghỉ học từ năm lớp 7, Bùi Minh Tiến tích góp số tiền kha khá để đi buôn. Sau chuyến làm ăn thua lỗ, một năm sau thì phá sản rồi xin vào làm công nhân cho công ty trong KCN Tân Đông Hiệp. Qua vài người giới thiệu Tiến gặp Hồng, tiếng sét ái tình khiến cho đôi bạn trẻ giấu cha mẹ dọn về chung sống ở khu nhà trọ thuộc huyện Dĩ An. Cuộc sống “góp gạo thổi cơm chung” không đơn giản khiến đôi bạn trẻ phát sinh nhiều mâu thuẫn. Cuối năm 2007, Hồng quyết định nói về tình cảm của mình “không còn yêu Tiến nữa”! Rồi dọn ra ngoài sống. Tức giận vì Hồng từ chối, bỏ rơi nên Tiến nảy sinh ý định “giết người yêu và uống thuốc tự tử”. Thực hiện ý định, ngày 21-4-2008 Tiến mượn chiếc xe của Bùi Quang Vinh, chạy ra chợ Dĩ An mua con dao nhọn dài 20cm để phía trước ba ga xe và chờ cơ hội thuận lợi để ra tay. Khoảng 20 giờ tối 24-4-2008, đang chạy xe trên đường ĐT743 thuộc ấp Chiêu Liêu, xã Tân Đông Hiệp, Tiến nhìn thấy Hồng ngồi sau xe của Phạm Thị Hiền. Tiến quay đầu xe, nẹt pô xe chạy lên trước đuổi chặn lại. Tiến nhảy phắt xuống bất ngờ lấy dao đã thủ sẵn đâm nhiều nhát vào ngực, lưng làm Hồng ngã quỵ xuống. Thấy Hồng nằm bất động, tưởng người yêu đã chết nên hắn bỏ chạy rồi vứt dao gây án xuống ruộng nước ở gần phòng trọ. Hắn đóng kín cửa rồi lấy chai thuốc trừ sâu để sẵn ở góc phòng tu ừng ực. Người chung quanh phát hiện liền chạy đến phá cửa, đưa Tiến cấp cứu. Với hành vi giết người chưa đạt, làm Hồng mất 10% sức khỏe lao động, Bùi Minh Tiến đã bị tòa tuyên phạt 12 năm tù giam.

KIM HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên