Hào khí Cách mạng Tháng Tám “chắp cánh” cho mỗi chúng ta!

Cập nhật: 01-09-2010 | 00:00:00

Những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9 này cả nước ta đang náo nức khí thế chuẩn bị kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Riêng tại Bình Dương, các ngành, các cấp đang tích cực chuẩn bị các hoạt động phục vụ cho việc khai mạc Festival Gốm sứ Việt Nam - Bình Dương 2010, sự kiện được Chính phủ phê duyệt là một trong những hoạt động chính thức chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, đồng thời tỉnh còn chuẩn bị khai mạc triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội trong những năm gần đây cùng với nhiều hoạt động sôi nổi khác...

Được sống trong không khí thanh bình, hạnh phúc và rạo rực của những ngày này, càng cảm thấy quý trọng và biết ơn những hy sinh, mất mát mà các thế hệ cha ông chúng ta đã phải gánh chịu để các thế hệ con cháu sau này như chúng ta bây giờ được thừa hưởng. Và trong những phút giây gợi nhớ về lịch sử hôm nay, mỗi người dân Việt Nam chúng ta không thể nào quên được công lao của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người đã đọc tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và khai sáng cho người Việt Nam cách đây 65 năm... Để từ ấy trên bản đồ thế giới có thêm 2 chữ Việt Nam thiêng liêng trong mỗi trái tim người Việt dù già hay trẻ, dù đang ở trong nước hay ở nước ngoài.

Vâng, nhờ có Đảng, có Bác, nhờ Cách mạng Tháng Tám thần kỳ mà chúng ta mới có cuộc sống ngày càng sung túc, ấm no, trẻ em được cắp sách đến trường, người già được chăm sóc chu đáo, mỗi người tùy theo điều kiện được phát huy năng lực và trí tuệ của mình để góp phần xây dựng quê hương, đất nước... như hôm nay. Đời sống kinh tế - xã hội ngày càng ổn định, phát triển, từ đó, những người con mang dòng máu Việt mới có thêm điều kiện để bay cao, bay xa hơn trong bầu trời âm nhạc hay trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật, toán học... như Đặng Thái Sơn, Ngô Bảo Châu và còn nhiều, nhiều hơn nữa những công dân nước Việt đã làm rạng danh đất nước, làm rạng danh con người và trí tuệ Việt Nam, góp phần làm cho thế giới biết đến Việt Nam không chỉ như một tấm gương về tinh thần đấu tranh anh dũng giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, một Việt Nam hội nhập và phát triển nhanh, mà còn có khả năng chinh phục những đỉnh cao khoa học... như lời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại lễ chào mừng giáo sư Ngô Bảo Châu được trao giải thưởng Fields - giải thưởng toán học danh giá nhất thế giới vừa diễn ra tại Hà Nội...

Hào khí của  Cách mạng Tháng Tám - một cuộc cách mạng mà theo nhiều sử gia không chỉ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với dân tộc Việt Nam, mà còn tác động tới nhiều nước thuộc địa trên thế giới lúc ấy vì Việt Nam là dân tộc đầu tiên trong số các dân tộc trên thế giới bị thực dân đô hộ đã thành công trong cuộc kháng chiến của mình... sẽ mãi mãi tồn tại trong tâm hồn của mỗi người dân Việt Nam, là động lực tinh thần kích thích chúng ta vươn tới những tầm cao, những thành công trên con đường CNH - HĐH đất nước và xây dựng, phát triển Bình Dương thân yêu ngày càng giàu mạnh hơn...

* VÕ HƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên