Hát ru thời @

Cập nhật: 09-04-2010 | 00:00:00

Khổ thân con bé, suốt ngày bị mẹ mắng”.

“Mắng đâu mà mắng, mẹ nó đang hát ru nó ngủ đấy”.

 

***

 

- A lô, phải anh đó không anh yêu?

- Phải, có chuyện gì vậy em?

- Chiều nay anh dẫn em đi siêu thị nhé!

- Em nói gì cơ? Ồn quá, anh không nghe thấy.

- Anh dẫn em đi siêu thị.

- Anh không nghe thấy gì cả.

- Dẫn em đi siêu thị.

- Anh vẫn chẳng nghe thấy gì cả. Tiếng ồn gì mà lớn quá! (Cúp máy).

 

** *

 

Một cụ già hỏi đứa nhỏ:

- Cháu ơi, muốn tới công viên thì đi đường nào?

- Ông hỏi chú công an kia kìa.

Cụ già vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Có học có khác, ngày xưa bằng tuổi nó, ai có hỏi thì mình đã… cho đi vòng.

 

** *

 

Vợ tra khảo chồng:

- Thứ bảy, chủ nhật vừa rồi anh đi đâu?

- Ờ, thì đi Vũng Tàu xem đua chó chứ đi đâu.

- Vậy anh nói với con chó đó là mai mốt có đua với em thì đừng mang guốc cao gót kẻo bị em túm tóc như sáng nay đấy.

 

** *

 

Sếp hỏi thư ký:

- Hôm qua cô làm gì mà mớ hồ sơ này vẫn chưa giải quyết xong?

- Em đã bảo sếp uống ít thôi mà không nghe. Say bí tỉ đến nỗi quên hết cả mọi việc rồi, giờ đã thấy chưa?

 

** *

 

- A lô, anh Hai hả? Ngày mai 1-6, cơ quan mình tổ chức liên hoan ở nhà hàng Loa Lậu, sau đó hát karaoke ở đó luôn, anh nhớ thu xếp thời gian nha.

- Vậy là cho cả hai đứa nhỏ nhà tôi đi hả?

- Không được, nhà hàng này có quy định cấm trẻ em dưới 18 tuổi.

 

** *

 

Một phóng viên phỏng vấn khách hàng ở siêu thị:

- Anh có nhận xét gì về hoạt động ở đây?

- Hàng thì ít mà phụ nữ ở đâu ra mà lắm thế?

 

***

 

Vợ đi làm về thấy nhà cửa be bét với mấy ông bợm đang nằm ngồi tứ tung, cô gắt lên với chồng:

- Lại nhậu rồi.

- Bọn anh đang ăn mừng đấy chứ.

- Có chuyện gì mà ăn mừng vậy ạ?

- Mừng cho con trai mình uống được sữa không chứa melamine.

 

** *

 

Sếp lớn nọ phải nằm viện, buổi sáng, người nhà thay ca chăm sóc hỏi nhau:

- Tình hình thế nào rồi?

- Tối hôm qua 18 phong bì, từ sáng đến giờ được 12 cái.

 

** *

 

- Tôi thấy trong các dự án xây dựng nhà cửa công trình thì nhà chợ là an toàn nhất ông ạ.

- Ý ông là khi xây nó không “rút ruột công trình” nhiều chứ gì?

- Không. Tôi muốn nói là nhà chợ có ít người đến nhất nên cũng an toàn nhất mà.

 

** *

 

Hai ông béo lâu ngày gặp nhau:

- Dạo này trông người ngợm cậu thon thả thế nhỉ? Có gì chia sẻ với bạn bè đi chứ.

- Chia ngay, tháng này tớ có 14 cái đám cưới, 3 cái tiệc mừng tân gia, 2 đám thôi nôi. Thích phần nào tớ chia cho phần ấy đấy.

 

** *

 

- Đố ông biết con người mình thì sống nhờ cái gì?

- Thì nhờ cơm chứ còn gì nữa.

- Nhầm to, nhờ vui chơi giải trí.

- ???

- Nếu không phải thế thì người ta quy hoạch ruộng đất trồng lúa thành sân golf, khu du lịch làm chi.

 

** *

 

- Từ ngày có con đến giờ, vợ chồng tớ ít cãi nhau hẳn đi đấy.

- Thế à?

- Ừ, vì cứ sắp cãi nhau thì con khóc, hai vợ chồng lại phải thay nhau dỗ, dỗ nó xong thì chả còn sức mà cãi nhau nữa.

 

** *

 

Hai nhân viên nhỏ to chuyện trò với nhau:

- Này, sếp sắp về hưu thì phải.

- Ấy, chuyện tày trời mà cậu nói to thế? Thế tin từ đâu?

- Chả từ đâu cả, nhưng đợt này sếp tổ chức đám cưới cho con cho cháu dồn dập, lại tiệc mừng đủ kiểu nữa.

 

** *

 

Một người đến gặp thày bói trách:

- Sao ông bảo vợ tôi đẻ con trai, giờ thì ra “con vịt” rồi đây này.

- Có sao đâu.

- Thế mà ông còn bảo không sao à?

- Thì tôi cũng như người dự báo thời tiết ấy mà, tùy trời mà nói thôi.

 

(SƯU TẦM)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên