Kể từ ngày 1-7, TP.HCM (mới) chính thức đi vào hoạt động, vì vậy trang web tạm ngừng cập nhật thông tin để chờ hướng dẫn. Trong thời gian này mọi thông tin liên quan đến địa bàn Bình Dương (cũ) sẽ được cập nhật trên báo Sài Gòn Giải Phóng và các ấn phẩm, nền tảng liên quan. Trân trọng!

Học ở Bác từ những điều gần gũi

Thứ sáu, ngày 11/10/2013
Theo dõi Báo Bình Dương trên
Tự tin, năng động là những gì có thể dễ nhận thấy từ chị Nguyễn Thùy Dương. Hiện chị đang là giáo viên lớp 3 trường Tiểu học Chánh Mỹ. Cuộc sống của cô giáo trẻ này gặp không ít trắc trở: cha mẹ chia tay nhau, mẹ bị tai nạn gãy cột sống phải điều trị một thời gian dài, lại bị hở van tim nên không giúp gì nhiều cho chị. Hai mẹ con sống nhờ vào số tiền ít ỏi hàng ngày mẹ chị có được từ bán văn phòng phẩm và tiền lương giáo viên của chị. Còn cha chị năm rồi bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não giờ chỉ nằm một chỗ, hiện đang sống cùng gia đình chị gái. Hoàn cảnh khó khăn, hai chị em Dương luôn cố gắng làm việc, đảm đang gánh vác việc nhà để nuôi ba mẹ. Chị Dương cho biết, lúc trước chị thi đậu trường Đại học Sư phạm TP.HCM với số điểm khá cao nhưng gia đình xảy ra sự cố như trên nên phải về Bình Dương học ở khoa Giáo dục tiểu học, trường Đại học Thủ Dầu Một. Ra trường, chị về trường Tiểu học Chánh Mỹ dạy. Nhận thấy chị tận tụy với công việc, hòa đồng với mọi người, năng nổ trong các phong trào, các anh chị trong chi đoàn đã bầu Dương làm Bí thư Chi đoàn giáo viên của trường. Để xứng đáng là Bí thư Chi đoàn, chị thường tổ chức các hoạt động bổ ích cho đoàn viên, phấn đấu dạy tốt, tích cực đi đầu trong các phong trào. Ngoài việc gắn bó công tác Đoàn ở trường, khi về nhà, chị còn tích cực tham gia công tác Đoàn tại xã. Đến kỳ thi Bí thư Chi đoàn giỏi cấp thành phố, được sự động viên của các anh chị ở trường và Xã đoàn, chị đã dự thi. Trước khi thi, chị tranh thủ thời gian rèn luyện thêm về kỹ năng công tác Đoàn, Hội. Tại hội thi cấp thành phố, chị đã thể hiện tốt ở tất cả các phần thi lý thuyết, thực hành và kể câu chuyện “Đôi dép Bác Hồ” đầy cảm xúc; chị còn kết hợp với đạo cụ hỗ trợ câu chuyện làm tiết mục thêm phần sinh động, hấp dẫn. Kết quả, chị đã xuất sắc đoạt giải nhất cấp thành phố, sau đó đoạt giải nhì cấp tỉnh. Chị Dương tâm tình: “Mỗi ngày tôi đều học đức tính của Bác, học từ những điều gần gũi, tự nhiên nhất, như đức tính tiết kiệm chẳng hạn. Ngoài việc tiết kiệm ở gia đình tôi còn tiết kiệm điện, phấn, nước… cho nhà trường; đồng thời, cũng giáo dục học sinh biết tiết kiệm, học ở Bác phong cách gần gũi, lễ phép, hòa nhã với bạn bè, đồng nghiệp. Đặc biệt, học ở Bác, tôi luôn gần gũi với học sinh và phụ huynh các em; học cách sống gương mẫu, tôi luôn cố gắng rèn luyện hình mẫu chuẩn mực để các em học sinh noi theo”. N.NHƯ