Kể từ ngày 1-7, TP.HCM (mới) chính thức đi vào hoạt động, vì vậy trang web tạm ngừng cập nhật thông tin để chờ hướng dẫn. Trong thời gian này mọi thông tin liên quan đến địa bàn Bình Dương (cũ) sẽ được cập nhật trên báo Sài Gòn Giải Phóng và các ấn phẩm, nền tảng liên quan. Trân trọng!

Hụt bước trước cửa thiên đường!

Thứ năm, ngày 11/04/2013
Theo dõi Báo Bình Dương trên

   Niềm vui của Dortmund (áo sọc) và nỗi buồn của Malaga sau trận cầu kịch tính vào sáng 10-4

 Trận còn lại cùng ngày Real Madrid thua 2-3 trên sân Galatasaray nhưng vẫn giành quyền vào bán kết nhờ thắng với tổng tỉ số 5-3 sau 2 lượt trận. Ronaldo là người ghi 2 bàn cho Real, nhưng họ cũng đã phải trải qua những giờ phút thót tim trên đất Thổ.

Có quá nhiều cảm xúc từ trận cầu được đánh giá là “điên rồ” giữa chủ nhà Borussia Dortmund và Malaga đến từ Tây Ban Nha. Đội bóng Đức nắm trong tay ưu thế rất lớn sau khi thủ hòa 0-0 thành công trên sân khách ở lượt đi, được đánh giá là có đến hơn 60% khả năng sẽ vượt qua CLB trung bình của La Liga là Malaga - lần đầu tiên góp mặt ở Champions League. Vậy mà, trong bóng đá không phải cứ đội giàu có hơn, thực lực mạnh hơn là có quyền định đoạt cuộc chơi. Đúng như báo Bình Dương đã nhận định, Malaga một khi cởi bỏ được áp lực tâm lý, sự tự ti của tân binh đã giúp họ trở lại với sự nguy hiểm của một đội bóng đáng gờm nhất giải. Vì thế, không có gì bất ngờ khi Malaga vượt lên mở tỉ số ngay trên sân của Dortmund với bàn thắng của Joaquin ở phút 25 và sau đó tiếp tục nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 85 (Eliseu). Sau đó cho dù Reus có ghi bàn ở phút bù giờ 90+1 giúp Dortmund gỡ hòa 2-2 thì cũng ít có người nghĩ rằng Malaga sẽ mất vé lọt vào vòng bán kết. Bởi, với tỉ số 2-2 thì Malaga sẽ là đội đi tiếp vào vòng bán kết nhờ luật bàn thắng trên sân đối phương. Và họ chỉ còn cách chiếc vé bán kết có vài chục giây ngắn ngủi, nhưng tiếc là “hiện tượng của mùa giải” Malaga đã không biết kìm giữ, để vuột mất. Đúng vào phút bù giờ 90+3, Santana ghi được bàn thắng quyết định từ tình huống lộn xộn trước khung thành của Malaga, đưa Dortmund vào bán kết nhờ vào chiến thắng 3-2 chung cuộc đầy khó tin.

Xin cảm ơn những nỗ lực mà Malaga và Dortmund đã mang lại cho người hâm mộ sau một đêm trắng đầy cảm xúc bóng đá. Người xem đã phải trải qua từ cung bậc này sang đỉnh điểm khác một cách đầy ú tim và chỉ khi tiếng còi khép lại trận đấu thì mới biết rằng đội nào vào bán kết. Quá tiếc cho Malaga với những gì mà họ đã làm được trên đất Đức, trước đội bóng thống trị giải đấu Bundesliga trong thời gian gần đây. Chẳng những không quỵ ngã, mà Malaga còn khiến cho cựu vô địch Đức phải “chết đi sống lại” mới giành quyền đi tiếp. Đây là điều mà không phải đội nào cũng có thể làm được, với một tân binh như Malaga thì càng quý hơn. Tuy nhiên, qua đó cũng đã cho thấy một Dortmund đầy bản lĩnh như thế nào, họ đã biết quật khởi đúng lúc trước khi quá muộn. Và nỗ lực đó đã được đền bù một cách xứng đáng cho Dortmund.

 CHÍ THANH