Kẹt cứng trước cổng trường

Cập nhật: 30-11-2019 | 08:33:59

 Tư xe ôm nói với Sáu thời sự:

- Tui thấy Bình Dương đang giàu lên nhe anh Sáu! Giờ ra đường toàn thấy xe hơi.

Sáu thời sự đáp trả:

- Mình mất hơn 20 năm làm công nghiệp, đời sống người dân không giàu lên mới là lạ. Mày thắc mắc chuyện nhiều xe hơi, chắc còn nguyên nhân khác phải hôn?

Tư xe ôm gãi đầu:

- Xe hơi nhiều thì đường sá trở nên chật chội. Mà sự giàu lên đâu có ăn nhập gì với ý thức!

Sáu thời sự biết Tư xe ôm cạnh khóe chuyện khác nên nói:

- Mày muốn nói gì thì cứ huỵch toẹt ra. Chứ chơi úp mở kiểu này mắc công đoán mò!

Tư xe ôm nhe răng cười:

- Chiều qua tôi đi đón cháu tan học về. Cái đường có chút éc mà phụ huynh đậu cả hàng xe hơi trước cổng trường. Xe cộ phải chen lấn nhau mà đi, chập sau thì kẹt cứng cả con đường.

Sáu thời sự ngán ngẫm:

- Ý thức kém vậy nói sao không gây cảnh kẹt xe.

Tư xe ôm còn ấm ức:

- Nhiều phụ huynh còn bấm còi xe inh ỏi nữa, đau đầu muốn chết vậy đó. Sao họ không chịu đậu xe xa xa một chút rồi lội bộ vô trường đón con cháu?

Sáu thời sự ngứa miệng:

- Ai cũng sợ mất công hết nên toàn tranh thủ làm chuyện có lợi nhất cho mình, thiên hạ sao thì kệ.

Tư xe ôm khoái chí hùa theo:

- Phải chi giàu lên mà ý thức cũng lên thì có phải tốt hơn không?

Sáu thời sự im bặt.

SÁU THỜI SỰ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên