Khám bệnh ngoại viện: Những chuyến thiện nguyện ý nghĩa

Cập nhật: 07-08-2013 | 00:00:00

 Háo hức là tâm trạng của những y, bác sĩ (BS) mỗi lần có chuyến làm từ thiện khám, phát thuốc miễn phí. Không còn “bó hẹp” nơi phòng khám của bệnh viện mà nơi làm việc của họ là cả hội trường, khoảng sân rộng của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa. Ý nghĩa hơn bởi đó còn là sự đóng góp tiền của từ Mạnh Thường Quân cho chương trình…

“Gặp nhau” ở tấm lòng

Gặp chị trong một lần viết bài về “bạn của người nghèo”, chị Phạm Thị Liền, chủ một cửa hàng rau củ ở chợ đầu mối Phú Hòa căn dặn: “Khi nào gom quà đi từ thiện nhớ gọi chị nhé!”. Thế nên khi chương trình đi khám bệnh cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở Bù Gia Mập, Bình Phước của Bệnh viện (BV) Y học cổ truyền kết hợp với Hội đồng hương Thừa Thiên - Huế, chúng tôi đã tìm đến chị. Rất nhanh, chị cho nhân viên xếp lên xe 150kg đường, 150 chai nước tương và còn cẩn thận bỏ theo nhiều túi nilon để “chia hàng từ thiện cho gọn gàng, khỏi ghé chợ mua mất công”. Nhiều chị là nghệ sĩ, chủ tiệm tạp hóa khi hay tin cũng tất bật đi vận động gạo, mì gói, dầu ăn... cho đoàn BS lên đường.  

Một lần khám bệnh ngoại viện của các BS trẻ

Công ty XNK Thanh Lễ, Hội Bảo trợ Người tàn tật - Trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo và nhiều nơi khác cũng thường xuyên ủng hộ cho các chuyến đi khám bệnh ngoại viện của BV Điều dưỡng- Phục hồi chức năng, Phòng Y tế Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy… BS Nguyễn Văn Hóa, Giám đốc BV Điều dưỡng - Phục hồi chức năng, cho biết: “Bệnh viện chúng tôi thường tổ chức khám bệnh ngoại viện cho người nghèo vào cuối tuần. Chương trình được giao cho Đoàn thanh niên phụ trách. Tuy nhiên, để có được kinh phí thực hiện mới là điều quan trọng. Chúng tôi có nhân lực, có phương tiện khám, chữa bệnh nhưng quà phải vận động từ doanh nghiệp, các Mạnh Thường Quân có lòng hảo tâm”. Tương tự như thế, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng tổ chức mỗi năm 2 chuyến khám bệnh ngoại viện để đến với bà con vùng sâu, vùng xa.

Người bệnh trông chờ…

Lần khám bệnh ngoại viện mới đây của BV Y học Cổtruyền tỉnh Bình Dương thực sự là chuyến đi đầy háo hức, chờ đợi của các y, BS trẻ. Ngoài các BS của BV Y học Cổ truyền còn có nhiều dược sĩ, BS của BV Đa khoa tỉnh như BS Công, Dược sĩ Sơn… Tất cả đều đến với bà con dân tộc thiểu số bằng tấm lòng giúp bệnh nhân nghèo càng nhiều càng tốt.

Trong chuyến này, nơi “tác nghiệp” của các y, BS là văn phòng khu phố2, phường Thác Mơ, tỉnh Bình Phước. Đi khám ngoại viện nhưng đoàn cũng mang theo máy siêu âm, nhiều trang thiết bị y tế khác và thuốc men đủ để tặng cho bà con. Chuyến này có 165 người bệnh được khám, tư vấn vàphát thuốc miễn phí. Nhiều bệnh nhân là dân tộc S’tiêng, Kh’me… Đoàn còn tặng 100 suất quà gồm gạo, mì gói, đường, nước tương… cho bệnh nhân. Tổng tiền quà vận động được của chuyến này là 22 triệu đồng và gần 16 triệu đồng tiền thuốc. BS Nguyễn Văn Đức, Giám đốc BV Y học Cổ truyền tỉnh, cho biết: “Bà con nghèo luôn cần đến những chuyến khám bệnh, tư vấn như thế này. Bởi có nhiều người không có tiền để đi khám, chữa bệnh kịp thời, nhà lại ở khá xa cơ sở y tế nên khi có BS đến khám tận nơi, họ rất mừng. Ngoài ra, những chuyến đi khám ngoại viện còn góp phần giáo dục cho cán bộ y tế trẻ về tinh thần trách nhiệm, về sự chia sẻ và cảm thông với người bệnh qua cách tư vấn, khám bệnh”…

Chúng tôi còn nhớ mãi những lần cùng đoàn y, BS của các cơ sở y tế đến khám bệnh cho bà con nghèo ở Dầu Tiếng, Tân Uyên, Phú Giáo… Đó là những bệnh nhân già yếu, đi lại khó khăn. Như lời bác Hai ở Vĩnh Tân (Tân Uyên) nói: “Chúng tôi vui mừng khi được khám bệnh, nhận quà miễn phí và thái độ phục vụ ân cần của bác sĩ, tôi vui lắm”…

HƯƠNG CẦN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên