Khi con vào năm học mới...

Cập nhật: 17-08-2011 | 00:00:00

Đầu năm học, khi con háo hức đến trường sau mấy tháng nghỉ hè (và học hè!)  thì những bậc phụ huynh cũng “đối mặt” với nỗi lo mua sắm. Có quá nhiều thứ phải sắm sửa cho con khiến cho ai cũng tất bật hơn, lo lắng hơn để con mình được như bạn bè. Tìm mua sách tại nhà sách

Bắt đầu... chộn rộn là buổi mua đồng phục. Đồng phục có đủ từ quần xanh áo trắng đến đồ thể dục, đồ mặc nội trú nếu con ở lại trường ban trưa.  Những phụ huynh khá giả thường mua “hàng sỉ” luôn cho con. Nghĩa là họ đặt mua từ 5-6 bộ mỗi loại để con có thể “mặc nguyên tuần”. Một chị khệ nệ ôm mớ đồng phục dường như áy náy với sự... quá hào phóng của mình cho con đã cười cười giải thích: “Tôi thấy vải cũng tốt, tính ra đồ còn rẻ hơn mấy shop thời trang cho trẻ em nên mua luôn cho tiện!”. Cùng lúc, nơi góc hiên, một người mẹ lầm lũi ướm thử cho con mỗi thứ đồng phục hai bộ. Hai mẹ con thử thật kỹ và người mẹ se sẻ lần trong ví tiền của mình thử có đủ tiền trả không, cũng đã vài trăm ngàn đồng. Cô bé phụng phịu: “Mẹ ơi, mua ít vậy lỡ dơ hay chưa khô con làm sao mặc được vào hôm sau?”. Người mẹ trấn an con: “Cứ yên tâm, mẹ  sẽ giặt hàng ngày cho con. Đồ không khô, mẹ ủi cho...”.

Sách giáo khoa, vở, dụng cụ học tập cũng vô thiên lủng trong dịp này. Đi nhà sách phụ huynh dễ “choáng ngợp” với đủ thứ sách học, sách tham khảo, học nâng cao (sách nào không nâng cao, không lẽ là... hạ thấp!?). Giữa “rừng” sách như thế, có người không biết chọn quyển nào bỏ quyển nào. Rồi đĩa cho những bộ đề, bài giải đủ thứ cả. Dạo quanh nhà sách dịp này cũng thấy sự “chênh lệch giàu nghèo” giữa những bậc phụ huynh. Có người mua theo kiểu “gì cũng có” cho yên tâm. Họ giải thích rằng kiến thức không khi nào thừa nhưng thực tế, sách chưa phải là... kiến thức nếu bé đọc và không hiểu gì. Đó là chưa nói đến tình trạng đọc không lựa chọn rồi trở nên... loạn sách! Trong khi đó, vẫn là những ông bố, bà mẹ lam lũ với dáng vẻ tần ngần đi quanh nhà sách và cuối cùng họ đưa ra một “danh sách những thứ cần mua” mà họ đã cẩn thận hỏi cô giáo của con mới quyết định đi mua để cho con mình học mà không sợ thừa, thiếu...

Chăn, gối (cho học sinh bán trú) và cặp sách, nón mũ cùng những thứ “phụ trợ” khác cũng phong phú trong thời buổi này và ngốn một mớ tiền đủ để người nghèo nhăn mặt, âu lo. Với cách thương con của người khá giả, họ sẽ mua mỗi năm một bộ chăn, gối mới cho con thì những bà mẹ nghèo vẫn là: “con à, đồ này còn tốt chán, dùng tiếp nhé con!”. Cặp sách cũng: “con ơi, còn tốt mà, chưa bị hư khóa, đứt dây kéo gì cả nè, thấy chưa?”... Một chị làm phụ hồ tiền công mỗi ngày hơn 100.000 đồng cho biết, nhà chị có hai đứa con đi học. Thế là mấy tháng hè chị đã “bỏ ống heo” dần dần để dành lo cho con bởi quá nhiều thứ phải sắm từ đầu năm học. Rồi học phí, rồi tiền bán trú làm cho chị cũng... đuối theo con!

Cha mẹ luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất có thể cho con mình. Hành trang con đi học luôn có những suy tư, nhọc nhằn của ba mẹ...

HƯƠNG CẦN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên